VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Giáo Lý

Mắt Của Lòng

Pastor Tan Thai · 9 tháng 9, 2018

Ê-phê-sô 1:14-23Ê-phê-sô 1:15-19Ê-phê-sô 1:4-5Ê-phê-sô 2:1-2Ê-phê-sô 3:14-21Ma-thi-ơ 19:23-24Lu-ca 12:15Ma-thi-ơ 16:262 Cô-rinh-tô 4:18Gia-cơ 1:14-15Ma-thi-ơ 10:28Khải Huyền 20:12-15Khải Huyền 21:8Rô-ma 8:29-30

Bài giảng dựa trên lời cầu nguyện của Phao-lô trong Ê-phê-sô 1:15-19, nhấn mạnh sự khác biệt giữa mắt thể xác và mắt tâm linh. Chỉ khi Đức Thánh Linh mở mắt của lòng, người ta mới có thể nhận biết giá trị thật sự của sự cứu rỗi và các phước thiêng liêng trên trời.

Bài giảng mở đầu bằng cách so sánh bảy chữ T quan trọng trong cuộc sống: tình, tài, trí, tiền, tử, tâm linh và Thượng Đế. Người ta thường dành toàn bộ thời gian và công sức cho bốn chữ T đầu là tình, tài, trí, tiền vì đó là những điều hữu hình, dễ cảm nhận qua ngũ giác. Trong khi đó, tâm linh và Thượng Đế thường bị xem nhẹ hoặc bỏ qua vì chúng không thể nhìn thấy hay sờ chạm được theo nghĩa vật chất.

Bài giảng trình bày sự khác biệt căn bản giữa quan niệm duy vật và lời Kinh Thánh dạy. Người theo chủ nghĩa vô thần tin chỉ có một thế giới vật chất hữu hình, một sự chết duy nhất là sự chết thể xác. Ngược lại, Kinh Thánh dạy có hai thế giới là vật chất tạm thời và tâm linh đời đời, và có ba sự chết: sự chết thể xác, sự chết tâm linh, và sự chết đời đời. Chết tâm linh xảy ra khi một người hoàn toàn sống trong tội lỗi và xa cách Đức Chúa Trời, và nếu không được cứu, sẽ dẫn đến sự chết đời đời trong hồ lửa theo Khải Huyền 20:12-15.

Phần trung tâm của bài giảng giải thích hai loại mắt: mắt thể xác và mắt của lòng hay mắt tâm linh. Mắt thể xác chỉ có thể thấy được những điều thuộc về thế giới vật chất, còn mắt tâm linh mới có thể nhận ra giá trị của sự cứu rỗi và những phước thiêng liêng trên trời. Câu chuyện Sau-lơ trên đường đến Đa-mách được dùng làm minh họa: khi mắt thể xác bị mù, mắt tâm linh của ông lại được mở ra để nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng Cứu Tội. Chỉ có Đức Thánh Linh mới có thể làm cho mắt tâm linh của con người được sáng lại.

Lời cầu nguyện của Phao-lô trong Ê-phê-sô 1:15-19 và 3:14-21 được trình bày như là khuôn mẫu cầu nguyện đúng đắn cho Hội Thánh. Đáng chú ý là trong 42 lần Phao-lô cầu nguyện hoặc nhờ cầu nguyện, ông không hề đề cập đến những điều vật chất mà chỉ cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng mắt của lòng để tín đồ nhận biết hy vọng, cơ nghiệp vinh hiển, và quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời.

Bài giảng kết thúc bằng ứng dụng thực tế: sự khác biệt giữa một tín đồ ngày càng gần Chúa và một tín đồ hâm hẩm nằm ở chỗ mắt tâm linh có được Đức Thánh Linh mở sáng hay không. Khi mắt tâm linh sáng hơn, Kinh Thánh trở nên ngọt ngào hơn, Hội Thánh trở nên quý báu hơn, và bông trái Thánh Linh ngày càng xum xuê. Bài giảng kêu gọi mỗi tín đồ cầu nguyện xin Đức Thánh Linh mở mắt tâm linh của mình và của những người mình đang chia sẻ Tin Lành.

Chủ đề

Mắt của lòng và sự soi sáng của Đức Thánh LinhThế giới vật chất và thế giới tâm linhBa sự chết: thể xác, tâm linh, và đời đờiLời cầu nguyện của Phao-lô cho Hội ThánhSự lựa chọn và tiền định của Đức Chúa TrờiƯu tiên tâm linh so với vật chấtSự cứu rỗi và tin nhận Đức Chúa Jêsus Christ