Lựa Lời Mà Nói
Pastor Tan Thai · 1 tháng 7, 2022
Bài giảng này khám phá quyền năng của lời nói và tầm quan trọng của việc nói những lời đẹp đẽ, chân thật trong đời sống Cơ Đốc nhân. Dựa trên nhiều câu Kinh Thánh từ Châm Ngôn, Ma-thi-ơ, Ê-phê-sô và Gia-cơ, mục sư nhấn mạnh rằng lời nói là sự bày tỏ của tấm lòng và sẽ bị xét xử trước mặt Đức Chúa Trời. Người có trái Thánh Linh cần phải nói lời chân thật, tử tế, khôn ngoan, thẳng thắn và thận trọng.
Bài giảng mở đầu bằng việc khẳng định rằng nói về trái Thánh Linh mà không nói về lời nói là một thiếu sót hết sức to lớn. Mục sư giải thích rằng lời nói là phương cách giao tiếp quan trọng nhất giữa người và người, là sự bày tỏ suy nghĩ, thái độ và tính hạnh bên trong. Chúa Jêsus dạy trong Ma-thi-ơ 12:34-37 rằng đến ngày phán xét, mỗi người sẽ bị xét xử bởi chính lời nói của mình, vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra.
Phần đầu của bài giảng tập trung vào quyền năng và sức mạnh của lời nói. Lời nói có thể làm cho một người tuyệt vọng được hồi sinh, nhưng cũng có thể giết chết người đang tràn đầy hy vọng, như Châm Ngôn 18:21 xác nhận: "Sống chết ở nơi quyền của lưỡi." Mục sư dùng câu chuyện bi thảm của cầu thủ Andres Escobar, người bị bắn chết vì những lời chửi rủa sau một sai lầm trong trận đấu World Cup 1994, để minh họa rằng lời nói thực sự có thể giết người. Lời nói còn nguy hiểm hơn gươm vì không thể thu hồi lại, và khi được truyền từ người này sang người khác thì thường bị thêm thắt, sai lạc đi.
Phần thứ hai bàn về năm phẩm tính của lời nói mà người có trái Thánh Linh cần thực hành. Thứ nhất là lời chân thật, trung thực, không dối trá. Thứ hai là lời tử tế, nhân hậu, mềm mại vì "lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận" (Châm Ngôn 15:1). Thứ ba là lời khôn ngoan, biết nói đúng nơi đúng lúc. Thứ tư là lời thẳng thắn, can đảm, không nói hai nghĩa hay im lặng khi cần lên tiếng binh vực người khác. Thứ năm là nói ít, thận trọng, vì "hễ nhiều lời thì sẽ không thiếu vấp phạm" (Châm Ngôn 19). Gia-cơ cũng nhắc nhở rằng cái lưỡi dù nhỏ nhưng vô cùng độc hại và không ai có thể kềm chế tuyệt đối.
Phần thứ ba đề cập đến sự hồi phục qua lời nói và những nguy hiểm đặc biệt của việc nói chuyện người hay thèo lẽo trong Hội Thánh. Mục sư cảnh báo rằng đàm tiếu thường bắt đầu với lời tâm sự nhưng dần biến thành hiểu nhầm, thành kiến và chia rẽ. Ngài trích dẫn lời dạy của Chúa Jêsus trong Ma-thi-ơ 18:15-17 về cách giải quyết xung đột bằng cách nói thẳng với người liên quan thay vì kể chuyện người khác. Phao-lô cũng khuyên tín đồ trong Ê-phê-sô 4:25 phải chừa sự nói dối và chỉ nói những lời lành giúp ơn và có ích lợi cho kẻ nghe.
Bài giảng kết thúc với lời kêu gọi thực tế rằng mỗi Cơ Đốc nhân cần nhận ra rằng lời nói là tấm gương phản ánh lòng người. Nếu lời nói thường xuyên độc ác, cay đắng hay gian dối thì đó là con người thật bên trong đang lộ ra. Chính vì vậy, người tin Chúa cần để Đức Thánh Linh biến đổi tấm lòng để từ đó lời nói cũng được thánh hóa, trở thành nguồn động viên, an ủi, nâng đỡ và hồi phục cho những người chung quanh.
Chủ đề