VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Lửa Dục Tình Thiêu Hủy Đức Tin – Ma-thi-ơ 5:27-30

Pastor Tan Thai · 23 tháng 10, 2011

Ma-thi-ơ 5:27-30Sáng Thế Ký 3:1-7Sáng Thế Ký 3:6Sáng Thế Ký 2:22Sáng Thế Ký 2:242 Sa-mu-ên 11Châm Ngôn 27:201 Cô-rinh-tô 6:181 Cô-rinh-tô 7:2-5Rô-ma 14:13-14

Bài giảng giải thích lời dạy của Chúa Jêsus về tội tà dâm trong Ma-thi-ơ 5:27-30, nhấn mạnh rằng tội lỗi bắt đầu từ cái nhìn tham dục trong lòng chứ không chỉ từ hành động bên ngoài. Qua hai gương sáng tối tương phản là Giô-sép và Đa-vít, mục sư chỉ ra hậu quả nghiêm trọng của việc nuôi dưỡng dục vọng, đồng thời đưa ra những hướng dẫn thực tế để kềm chế bản thân và bảo vệ gia đình.

Bài giảng mở đầu bằng việc nhắc đến tầm quan trọng của thị giác trong năm giác quan của con người, rồi liên hệ đến tội phạm đầu tiên của loài người trong Sáng Thế Ký 3. Ê-va nhìn thấy trái cây đẹp và ăn ngon, từ đó động lòng và vi phạm lệnh của Đức Chúa Trời. Mục sư khẳng định rằng hôn nhân là khuôn khổ duy nhất Đức Chúa Trời thiết lập cho quan hệ tình dục, và điều răn thứ bảy 'Chớ phạm tội tà dâm' bảo vệ mối quan hệ thiêng liêng đó.

Phần trung tâm của bài giảng đối chiếu hai nhân vật Kinh Thánh: Giô-sép và Đa-vít. Giô-sép, dù bị vợ chủ quyến rũ liên tục, đã chọn bỏ áo mà chạy để giữ sự trong sạch. Ngược lại, vua Đa-vít dừng lại để ngắm nhìn Bát-sê-ba tắm, để lòng dục nổi lên, rồi phạm tội tà dâm và sát nhân. Hậu quả là sự tan nát trong gia đình hoàng gia kéo dài qua nhiều thế hệ. Mục sư cũng dẫn chứng từ thực tế xã hội hiện đại, bao gồm kỹ nghệ phim khiêu dâm hàng chục tỉ đô-la và sự phổ biến của nội dung khiêu dâm trên internet, để nhấn mạnh rằng lửa dục tình không bao giờ thỏa mãn.

Mục sư giải thích lời dạy của Chúa Jêsus rằng nhìn người khác với lòng tham dục đã là phạm tội tà dâm trong lòng, không cần phải có hành động thực sự. Đây là tiêu chuẩn tuyệt đối của Đức Chúa Trời, khác với tiêu chuẩn của luật pháp loài người vốn chỉ xử phạt hành động bên ngoài. Phao-lô cũng được trích dẫn từ 1 Cô-rinh-tô 6:18 và 7:2-5 để nhấn mạnh rằng tội tà dâm phạm đến chính thân thể mình, và hôn nhân là phương tiện Đức Chúa Trời ban để ngăn ngừa tội này.

Phần ứng dụng thực tế bao gồm nhiều lời khuyên cụ thể: cha mẹ cần dạy con về tình dục đúng lứa tuổi, không để trẻ dùng internet một mình trong phòng kín, và làm gương tốt cho con cái. Các chị em trong Hội Thánh được khuyến khích ăn mặc cẩn thận để không gây cớ vấp phạm cho anh chị em yếu đức tin, theo nguyên tắc yêu thương trong Rô-ma 14. Thanh niên được khuyên tìm người giúp giữ trách nhiệm lẫn nhau và cầu nguyện chung.

Bài giảng kết thúc bằng cách giải thích hình ảnh 'móc mắt' và 'chặt tay' trong Ma-thi-ơ 5:29-30 không theo nghĩa đen mà là lời kêu gọi kỷ luật bản thân một cách nghiêm túc. Mục sư đề xuất rằng thay vì chỉ đấp đê chặn dục vọng, người tín đồ cần đào rãnh cho năng lượng đó chảy sang hướng khác qua thể dục, đọc sách, và các hoạt động lành mạnh. Tình dục không phải là điều ô uế mà là món quà Đức Chúa Trời dành cho vợ chồng trong hôn nhân, cần được tôn trọng và bảo vệ đúng cách.

Chủ đề

Tội tà dâm và tiêu chuẩn của Đức Chúa TrờiKiểm soát mắt nhìn và dục vọngHôn nhân và tình dục là món quà của Đức Chúa TrờiKỷ luật bản thân và trách nhiệm lẫn nhauNguy cơ của phim ảnh khiêu dâm trong xã hội hiện đạiTrách nhiệm của cha mẹ trong giáo dục giới tínhHậu quả của tội lỗi trong tư tưởng và hành động