VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Lòng Đầy Dẫy Mật Đắng

Pastor Tan Thai · 29 tháng 9, 2019

Hê-bơ-rơ 12:15Công Vụ 8:23Công Vụ 8:1-3Công Vụ 8:4Công Vụ 8:5-8Công Vụ 8:18-19Công Vụ 8:20-23Công Vụ 11:19-20Giăng 15:20Giăng 16:33Ê-phê-sô 3:16-192 Cô-rinh-tô 4:17-18Ma-thi-ơ 7:21-23Ma-thi-ơ 5:21-22Ma-thi-ơ 24:242 Thê-sa-lô-ni-ca 2:9-10Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:9-12Sáng Thế Ký 4:6-8Gióp 2:9-10Công Vụ 1:8

Bài giảng phân tích sự tương phản giữa tấm lòng trung tín, đầy tình yêu thương của các tín đồ bị bắt bớ trong Công Vụ 8 và tấm lòng đầy dẫy mật đắng của người phù thủy Si-môn. Mục sư cảnh báo rằng người có lòng cay đắng — dù tự nhận là tín đồ — vẫn đang làm nô lệ cho tội lỗi và cần phải ăn năn thật sự.

Bài giảng lấy chủ đề từ Hê-bơ-rơ 12:15 và Công Vụ 8:23, tập trung vào hình ảnh 'rễ đắng' và 'mật đắng' trong lòng người. Mục sư phân biệt hai loại cay đắng: cay đắng vì bị người khác làm tổn thương (đã giảng kỳ trước), và cay đắng vì không được điều mình muốn hoặc mất đi điều mình quý giá — thường biểu hiện qua sự oán trách Đức Chúa Trời khi đối mặt với khó khăn, bệnh tật, hay những lời cầu nguyện dường như không được nhậm.

Phần đầu bài giảng đề cao những tấm lòng trung tín của các tín đồ Hội Thánh Giê-ru-sa-lem bị bắt bớ dữ dội sau khi Ê-tiên tử đạo. Dù phải tản lạc, mất nhà cửa, và sống trong nghèo túng, họ không hề oán trách Chúa. Thay vào đó, họ đi đến đâu cũng truyền giảng Tin Lành (Công Vụ 8:4). Phi-líp là ví dụ điển hình: ông đến một thành phố trong xứ Sa-ma-ri và qua sự chữa lành và đuổi quỉ, cả thành phố tràn ngập niềm vui. Mục sư nhấn mạnh rằng nền tảng của lòng họ là sự châm rễ trong tình yêu thương của Đấng Christ (Ê-phê-sô 3:16-19), không phải vào những điều hữu hình và tạm thời (2 Cô-rinh-tô 4:17-18).

Phần thứ hai phân tích tấm lòng đầy dẫy mật đắng của Si-môn phù thủy. Si-môn tự xưng là 'bậc đại tài,' dùng ma thuật làm cho dân chúng kinh ngạc và trọng vọng mình. Khi ông thấy các phép lạ của Phi-líp, ông tin và nhận lễ báp-têm — nhưng không phải vì bị cảm động bởi Tin Lành, mà vì kinh ngạc về quyền năng. Khi Phi-e-rơ và Giăng đến và đặt tay cho các tín đồ nhận lãnh Đức Thánh Linh, Si-môn lộ rõ bản chất khi đề nghị dâng tiền để mua quyền năng đó. Phi-e-rơ tuyên bố thẳng: 'lòng ngươi chẳng ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời' và 'ta thấy ngươi đang ở trong mật đắng và trong xiềng tội ác' (Công Vụ 8:21-23). Mục sư dùng ba câu chuyện trong Cựu Ước — Ca-in giết A-bên, các anh bán Giô-sép, và vợ Gióp khuyên nguyền rủa Đức Chúa Trời — để minh chứng rằng lòng cay đắng dẫn đến tội ác.

Phần kết thúc nhắc nhở hội chúng về lời kêu gọi ăn năn thật sự. Si-môn không chịu tự ăn năn mà nhờ Phi-e-rơ cầu nguyện thay, cho thấy ông không thật sự muốn thay đổi. Mục sư cảnh báo rằng một người có thể miệng xưng tin Chúa, thân nhận lễ báp-têm, nhưng lòng không hề thay đổi — vẫn đầy dẫy mật đắng và vẫn làm nô lệ cho tội lỗi. Lời của Chúa Giê-su trong Ma-thi-ơ 7:21-23 được trích dẫn để nhắc nhở rằng không phải ai xưng danh Chúa cũng thuộc về Chúa thật sự.

Chủ đề

Rễ cay đắng và nguy cơ tâm linhĐức tin thật sự so với đức tin giả tạoTrung tín với Chúa trong nghịch cảnh và bắt bớĂn năn và sự thay đổi tấm lòngTội lỗi xuất phát từ lòng cay đắngSự nguy hiểm của phù thủy và ma thuậtRao giảng Tin Lành dù trong hoàn cảnh khó khăn