Lời Kinh Thánh Lên Án Sự Phân Rẽ
Pastor Tan Thai · 10 tháng 6, 2019
Bài giảng này kêu gọi Cơ Đốc nhân từ bỏ sự chia rẽ và sống hiệp một với nhau trong Hội Thánh, dựa trên nền tảng mối liên hệ với Đấng Christ. Sứ đồ Phao-lô trong Phi-líp 2:1-4 chỉ ra rằng sự hiệp một thật sự đến từ sự khiêm nhường và lòng quan tâm đến ích lợi của người khác.
Bài giảng mở đầu bằng việc khẳng định rằng Kinh Thánh lên án mạnh mẽ sự chia rẽ trong vòng con dân Chúa. Châm ngôn 6:19 cho biết Đức Chúa Trời ghét những ai gieo sự bất hòa giữa anh em. Sứ đồ Phao-lô trong 1 Cô-rinh-tô 1 đã đối mặt trực tiếp với tình trạng phân rẽ tại Hội Thánh Cô-rinh-tô, kêu gọi họ đồng một tiếng nói và đặt ra ba câu hỏi để bày tỏ sự dại dột của sự chia rẽ đó.
Phần trọng tâm của bài giảng tập trung vào Phi-líp 2:1-4, trong đó Phao-lô đưa ra lý do cao quý nhất để sống hiệp một: đó là "trong Đấng Christ." Chỉ khi ở trong Đấng Christ, Cơ Đốc nhân mới nhận được sự cứu rỗi, bông trái Thánh Linh, niềm an ủi, tình yêu thương, sự thông công và lòng thương xót — tất cả đều là nền tảng cho sự hiệp nhất thật sự. Bốn cụm từ trong câu 2 — "hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng" — đều nhấn mạnh đến sự hiệp một giữa các tín hữu.
Bài giảng cũng làm rõ rằng "hiệp ý" không có nghĩa là đồng ý hoàn toàn về mọi vấn đề, mà là thái độ sẵn sàng cộng tác, phục vụ và hỗ trợ nhau để hoàn thành mục đích Chúa muốn. Tấm gương cao nhất là chính Chúa Giê-xu, Đấng đã hoàn toàn thuận phục ý muốn Cha để hoàn tất chương trình cứu chuộc nhân loại (Phi-líp 2:5-11).
Phao-lô đưa ra hai bí quyết thực tế để đạt được sự hiệp một: thứ nhất là sự khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình và không làm điều gì vì lòng ích kỷ hay hư vinh (câu 3); thứ hai là không chỉ quan tâm đến ích lợi riêng mà còn nghĩ đến ích lợi của người khác (câu 4). Bài giảng kết thúc bằng lời kêu gọi tha thiết và lời cầu nguyện, nhắc nhở rằng danh Chúa không thể được tôn cao khi con dân Ngài sống trong sự chia rẽ và bất hòa.
Chủ đề