Lời Chúa Phước Đầu Xuân
Pastor Tan Thai · 22 tháng 1, 2012
Bài giảng dựa trên Dân Số Ký 6:23-27, khám phá sáu lời hứa phước lành mà Đức Giê-hô-va dạy cho dân Y-sơ-ra-ên qua thầy tế lễ A-rôn nhân dịp đầu năm mới. Mục sư liên kết phong tục chúc tết của người Việt với lời chúc phước thiêng liêng mà Đức Chúa Trời ban cho những ai xưng danh Ngài.
Bài giảng được trình bày vào Chúa Nhật ngày 22 tháng 01 năm 2011, ngay trước thềm Tết Nhâm Thìn. Mục sư mở đầu bằng cách gợi lại những ký ức sống động về không khí đón tết tại Việt Nam, từ việc sơn nhà, sắm sửa quần áo mới, đến bánh chưng bánh tét — dù nhà giàu hay nghèo, ai cũng náo nức đón xuân. Ông nhấn mạnh rằng lòng người hướng về mùa xuân vì tiềm tàng trong mỗi tâm hồn là ước mơ và hy vọng về một năm mới tốt đẹp hơn, gắn liền với hình ảnh mùa xuân trong Nhã Ca 2:11.
Mục sư tiếp tục phân tích phong tục chúc tết của người Việt, từ những lời chúc cổ điển bằng chữ Hán đến những lời chúc hiện đại, và nhấn mạnh rằng lời chúc cần phù hợp với từng đối tượng, nghề nghiệp, tuổi tác và hoàn cảnh. Điểm nổi bật là tấm lòng chân thành quan trọng hơn những lời hoa mỹ chỉ nơi đầu môi. Từ đó, mục sư dẫn vào lời chúc phước mà chính Đức Giê-hô-va dạy cho Môi-se trong Dân Số Ký 6:23-27 — lời chúc mà dân Y-sơ-ra-ên nhận được mỗi ngày trong hành trình từ chân núi Si-nai đến đất hứa, và đến nay vẫn được nhiều hội thánh sử dụng khi kết thúc buổi nhóm.
Phần trọng tâm của bài giảng là phân tích sáu lời hứa phước lành trong ba câu chúc phước. Mỗi câu đều mang tên Yahweh — Đấng Sáng Tạo mọi điều hiện hữu — và mỗi câu có hai động từ hành động của Đức Giê-hô-va: (1) ban phước — tức mọi ơn lành cho đời sống cá nhân, gia đình, hội thánh; (2) phù hộ, bảo vệ — gìn giữ khỏi kẻ thù, tật bệnh và nản lòng; (3) chiếu sáng mặt Ngài — đặc ân được nhìn thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời như con nhìn mặt cha đang cười với mình; (4) làm ơn — ban ân huệ và tình yêu thương; (5) đoái xem — Đức Chúa Trời ngước mặt lên chú ý đến lời cầu xin của con dân; (6) ban bình an — bao gồm sự thịnh vượng, sức khỏe, hạnh phúc gia đình và mọi điều tốt đẹp.
Mục sư nhấn mạnh rằng đối tượng của lời chúc là "ngươi" — số ít, từng cá nhân — và các động từ không có điều kiện hay giới hạn, hàm ý rằng Đức Chúa Trời ban phước trọn đủ cho mỗi người theo nhu cầu riêng của họ. Hình ảnh cuộc hành trình của dân Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng được ví như hành trình đức tin của mỗi Cơ Đốc nhân từ khi được cứu cho đến khi gặp Chúa trên thiên đàng.
Bài giảng kết thúc với lời xác quyết từ câu 27: những ai đặt danh Chúa trên cuộc đời mình — tức mặc lấy danh Ngài như mặc áo che chở — sẽ nhận được ơn phước Ngài hứa ban. Đây là lời kêu gọi thực tiễn: muốn nhận lời chúc phước thiêng liêng này, mỗi người cần xưng danh Đức Giê-hô-va là Chúa của mình và bước đi mỗi ngày dưới sự che chở của Ngài.
Chủ đề