VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Giáo Lý

Lỗi Ai Khi Bị Cám Dỗ?

HT Albuquerque · 26 tháng 10, 2025

Gia-cơ 1:12-18Gia-cơ 1:3-4Gia-cơ 1:13-151 Cô-rinh-tô 10:13Sáng Thế Ký 3:11-13Xuất Ê-díp-tô Ký 14:11-12Xuất 16:2-3Dân Số Ký 11:1-2Dân Số Ký 16:1-4Ê-sai 63:17Châm Ngôn 19:3

Bài giảng này giải thích rằng Đức Chúa Trời không bao giờ cám dỗ con người phạm tội, mà cám dỗ đến từ dục vọng của chính chúng ta. Khi dục vọng được chăm sóc, nó sinh ra tội lỗi, và tội lỗi khi trưởng thành thì sinh ra sự chết. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời là đáng tin cậy và luôn mở đường thoát khỏi cám dỗ cho những người tin Ngài.

Bài giảng dựa trên Gia-cơ 1:12-18 để trình bày sự khác biệt quan trọng giữa sự thử thách từ Đức Chúa Trời và cám dỗ để phạm tội. Sự thử thách là công cụ mà Đức Chúa Trời dùng để luyện tâm hồn và xây dựng đức tin, sinh ra kiên nhẫn và sự trưởng thành trong đời sống tâm linh. Ngược lại, cám dỗ đến từ ma quỉ, thế gian và xác thịt, nhằm mục đích lôi kéo con người vào tội lỗi để phá hủy đức tin và quan hệ với Đức Chúa Trời.

Bài giảng nhấn mạnh rõ ràng rằng Đức Chúa Trời không thể bị điều ác cám dỗ và không cám dỗ ai cả. Lỗi khi bị cám dỗ không phải là lỗi của Đức Chúa Trời mà là lỗi của chính con người, vì mỗi người bị cám dỗ bởi dục vọng của chính mình. Quá trình này được mô tả như một chuỗi lôgic: dục vọng lôi cuốn và quyến dụ, rồi sinh ra tội lỗi, cuối cùng tội lỗi sinh ra sự chết. Những ví dụ từ Sáng Thế Ký 3 về Adam và Eva cho thấy người đầu tiên cũng không muốn chịu trách nhiệm cho lỗi của mình mà đổ lỗi cho người khác hoặc Đức Chúa Trời.

Bài giảng cũng sử dụng các ví dụ từ lịch sử dân Y-sơ-ra-ên để minh họa cách mà con người thường phàn nàn, oán trách Đức Chúa Trời và các nhà lãnh đạo của họ khi gặp khó khăn. Dân Y-sơ-ra-ên đã quên những phép lạ mà Đức Chúa Trời làm cho họ và chỉ tập trung vào những khó khăn hiện tại, từ đó muốn quay trở lại nô lệ ở Ai Cập. Điều này cho thấy con người thường đổ lỗi cho Đức Chúa Trời khi không hiểu rằng lỗi thực sự nằm ở sự thiếu tin tưởng và dục vọng của chính họ.

Kết luận của bài giảng nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời là thành tín và không bao giờ để con người bị cám dỗ quá sức. Trong mỗi tình huống cám dỗ, Đức Chúa Trời luôn mở đàng cho ra khỏi để những kẻ tin Ngài có thể chịu được. Những người được ban phước là những kẻ chịu nổi sự thử thách, vì họ sẽ nhận được mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho những người kính mến Ngài.

Chủ đề

Sự phân biệt giữa thử thách và cám dỗNguồn gốc cám dỗ: dục vọng, thế gian, ma quỉĐức Chúa Trời không bao giờ cám dỗ con ngườiTrách nhiệm cá nhân khi bị cám dỗQuá trình từ dục vọng đến tội lỗi đến sự chếtSự thành tín của Đức Chúa Trời và đàng thoátKiên nhẫn và trưởng thành qua sự thử thách