Làm Khâm Sai Cho Đấng Christ
HT Albuquerque · 4 tháng 10, 2025
Bài giảng giải thích ý nghĩa của việc làm khâm sai (đại sứ) cho Đấng Christ dựa trên 2 Cô-rinh-tô 5:20 và thư của tiên tri Giê-rê-mi gửi dân bị lưu đày tại Babylon. Người tin Chúa phải sống trong xã hội mà không bị đồng hóa bởi giá trị thế gian, đồng thời phải tham gia xây dựng cộng đồng để làm chứng về Đấng Christ.
Bài giảng trình bày chủ đề chính về chức vụ khâm sai (đại sứ) của người tin Chúa dựa trên 2 Cô-rinh-tô 5:20 và thư của tiên tri Giê-rê-mi 29 gửi cho những người Y-sơ-ra-ên bị đày sang Babylon. Khâm sai là một chức quan quan trọng, là người đại diện cho vua hay quốc gia, không chỉ mang tiếng nói và gương mặt của vua mà còn đại diện cho cả dân tộc. Đức Chúa Trời đã giao cho mỗi người tin Chúa trách nhiệm làm khâm sai cho Đấng Christ nơi xứ mình đang sinh sống.
Đoạn thứ hai phát triển luận điểm rằng người tin Chúa phải sống hòa nhập trong xã hội mà không tách rời hay cách ly. Lịch sử Babylon cho thấy vua Nê-bu-cát-nê-xa bắt dân Y-sơ-ra-ên sang Babylon không phải để giết họ mà để đồng hóa họ thành dân Babylon. Tiên tri Giê-rê-mi dạy rằng dù bị bắt, dân sự không nên tách rời khỏi thành phố mà phải ở lại, lập gia đình, sinh sống, và quan trọng nhất là cầu nguyện cho sự bình an thịnh vượng của thành phố (Giê-rê-mi 29:7). Sự bình an của dân Chúa tùy thuộc vào sự bình an của nơi họ sinh sống. Người tin Chúa được gọi là những kiều dân - những người thường trú nhưng không phải người bản xứ, như được mô tả trong 1 Phi-e-rơ 2:11-12.
Đoạn thứ ba áp dụng sứ điệp vào đời sống thực tế của hội chúng bằng cách cảnh báo về hai thái độ sai lầm: cách ly hoàn toàn hoặc đồng hóa hoàn toàn. Người tin Chúa không nên tách biệt khỏi xã hội vì sợ bị ô uế, cũng không nên để thế gian đồng hóa mình bằng cách đặt cái tôi lên trên hết, thờ các thần vật chất như tiền của, địa vị, sắc đẹp, danh vọng. Như cây sen trong vũng bùn, người tin Chúa phải sống gần với thế gian nhưng không để tâm linh bị ô nhiễm. Người tin Chúa phải không rập khuôn theo đời này nhưng được biến hóa bởi sự đổi mới tâm trí (Rô-ma 12:2).
Đoạn thứ tư khắc họa tiêu chuẩn của khâm sai thực thụ cho Đấng Christ. Khâm sai phải hoàn toàn trung thành với vua mà mình đại diện, phải hiểu rõ ý chí của vua và trách nhiệm trên vai. Khâm sai phải hòa hợp với mọi người vì lợi ích của Chúa mà nhượng quyền lợi cá nhân, như Phao-lô đã dạy trong 1 Cô-rinh-tô 9:19-23 rằng ông trở nên mọi cách cho mọi người để có thể cứu chuộc được nhiều người. Người tin Chúa phải nhập thế như Đấng Christ nhập thế, tiếp xúc với bụi trần nhưng không để nó làm dơ bẩn tâm linh và tính hạnh của mình.
Đoạn thứ năm kết luận rằng Đức Chúa Trời đặt mỗi cá nhân tin Chúa ở vị trí hiện tại không phải ngẫu nhiên mà có mục đích tuyên truyền Tin Lành. Chúa đã vào thế gian để cứu thế gian, và người tin Chúa cũng phải vào thế gian để làm chứng và phục vụ. Đây là sứ mệnh cao quí của mỗi người làm khâm sai cho Đấng Christ.
Chủ đề