Kinh Thánh và Chúa Giê-xu – Đấng Mê-si-a trong Cựu Ước
Pastor Tan Thai · 1 tháng 12, 2022
Bài giảng này khám phá cách Cựu Ước tiên tri về Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si-a qua sáu lời hứa chính trong Ngũ Kinh, các Thi Thiên và các sách tiên tri. Từ lời hứa về dòng dõi người nữ trong Sáng Thế Ký 3:15 cho đến giao ước cùng Đa-vít và Thi Thiên 110, toàn bộ Cựu Ước đều làm chứng về Ngài.
Bài giảng mở đầu bằng việc khẳng định thẩm quyền của Kinh Thánh qua các phân đoạn nền tảng như 2 Ti-mô-thê 3:16-17 và 2 Phi-e-rơ 1:20-21. Chúa Giê-xu chính Ngài đã tuyên bố rằng Ngài đến không phải để phá bỏ luật pháp hay lời tiên tri, nhưng để làm cho trọn (Ma-thi-ơ 5:17-18), và chính Ngài đã cắt nghĩa từ Môi-se đến mọi đấng tiên tri những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh (Lu-ca 24:27, 44-45). Điều này đặt nền tảng cho luận điểm trung tâm: cả Cựu Ước đều làm chứng về Đấng Mê-si-a là Chúa Giê-xu Christ.
Bài giảng trình bày sáu tiên tri chính yếu trong Ngũ Kinh về Đấng Mê-si-a. Thứ nhất, lời hứa về dòng dõi người nữ (Sáng Thế Ký 3:15) tiên tri rằng Đấng Mê-si-a sẽ đến cách mầu nhiệm, chiến thắng Sa-tan nhưng cũng sẽ chịu thương tích. Thứ hai, lời hứa về dòng dõi Sem (Sáng Thế Ký 9:26-27) cho thấy ơn phước cứu rỗi sẽ được chia sẻ cả với dân ngoại qua hình Gia-phết ở trong trại của Sem. Thứ ba, lời hứa về hậu tự Áp-ra-ham (Sáng Thế Ký 12:2-3) được lập lại sáu lần, mở rộng phạm vi phước hạnh đến mọi chi tộc trên đất. Thứ tư, lời hứa về vua lớn từ Giu-đa (Sáng Thế Ký 49:10) qua danh xưng Si-lô, tức Đấng muôn dân vâng phục. Thứ năm, lời hứa về ngôi sao từ Y-sơ-ra-ên (Dân Số Ký 24:17) qua lời tiên tri của Ba-la-am. Thứ sáu, lời hứa về một tiên tri như Môi-se (Phục Truyền 18:15) được ứng nghiệm nơi Chúa Giê-xu, Đấng vĩ đại hơn Môi-se bội phần (Hê-bơ-rơ 3:2-3).
Bài giảng tiếp tục trình bày hai tiên tri quan trọng trong thời Đa-vít: bài ca của An-ne (1 Sa-mu-ên 2:1-10) và giao ước cùng Đa-vít (2 Sa-mu-ên 7:9-16). Bài ca của An-ne là lần đầu tiên trong Cựu Ước từ 'xức dầu' được liên kết với một vị vua, tiên tri về Vua Mê-si-a cai trị và xét đoán muôn dân. Giao ước cùng Đa-vít là một giao ước hoàn toàn không điều kiện: Đức Chúa Trời hứa thiết lập một triều đại vĩnh cửu từ dòng dõi Đa-vít, không thể bị phá bỏ bởi sự chết, tội lỗi hay thời gian. Lời hứa về 'dòng giống' nối tiếp từ Sáng Thế Ký 3:15 qua Áp-ra-ham đến Đa-vít, hướng đến sự ứng nghiệm nơi Chúa Giê-xu Christ.
Phần cuối bài giảng tập trung vào Thi Thiên 110 là thi thiên được trích dẫn nhiều nhất trong Tân Ước. Thi Thiên này tiên tri về Đấng Mê-si-a với ba chức vụ: Vua ngồi bên hữu Đức Giê-hô-va cai trị muôn vua, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đời đời theo ban Mên-chi-xê-đéc dâng chỉ một của lễ hoàn hảo, và Quan Xét thế gian trong ngày sau rốt. Chính Chúa Giê-xu đã trích dẫn Thi Thiên 110:1 để hỏi người Pha-ri-si rằng nếu Đa-vít gọi Đấng Christ là Chúa thì Ngài làm con Đa-vít thể nào, chứng minh thần tính đời đời của Đấng Mê-si-a.
Bài giảng nhấn mạnh rằng tổng cộng có 65 lời tiên tri về Đấng Mê-si-a được tìm thấy trong Cựu Ước, trải khắp từ Ngũ Kinh, Gióp, Thi Thiên đến các sách tiên tri. Tất cả đều hội tụ và ứng nghiệm trọn vẹn nơi Chúa Giê-xu Christ. Mục đích của bài giảng là xây dựng đức tin của hội chúng trên nền tảng vững chắc của Lời Đức Chúa Trời, và khích lệ mọi người tin nhận Ngài là Cứu Chúa và Chúa của mình.
Chủ đề