VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Giáo Lý

Kinh Thánh & Đức Tin: Tin Tưởng Lời Chúa

Pastor Tan Thai · 1 tháng 1, 2015

2 Ti-mô-thê 3:16Giăng 5:39Giăng 5:46Lu-ca 24:27Lu-ca 24:442 Phi-e-rơ 1:211 Phi-e-rơ 1:10-11Hê-bơ-rơ 4:12

Bài giảng trình bày lý do tại sao Kinh Thánh là nền tảng vững chắc của đức tin Cơ Đốc, bao gồm lịch sử dịch thuật Kinh Thánh Việt Nam và các bằng chứng khảo cổ xác nhận tính trung thực của Kinh Thánh. Mục đích chính là giúp hội chúng tin tưởng hoàn toàn vào Kinh Thánh như lời hằng sống của Đức Chúa Trời để đức tin ngày càng vững chắc hơn.

Bài giảng mở đầu bằng việc khẳng định Kinh Thánh là nền tảng của đức tin và là lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Mục sư trích dẫn 2 Ti-mô-thê 3:16 để xác nhận rằng toàn bộ Kinh Thánh, gồm cả Cựu Ước lẫn Tân Ước, đều được Đức Thánh Linh soi dẫn và có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, và dạy người trong sự công bình. Bất kỳ bài giảng, lớp học hay hội thánh nào không dựa vào Kinh Thánh đều không đến từ Đức Chúa Trời.

Bài giảng giới thiệu lịch sử dịch thuật Kinh Thánh sang tiếng Việt, bắt đầu từ công trình của ông bà Cadman và học giả Phan Khôi từ năm 1914 đến 1926 khi toàn bộ Kinh Thánh được in tại Hà Nội. Tiếp theo là các giai đoạn nhuận chánh và tái bản vào năm 1948, 1995, và bản Hiệu đính phát hành năm 2010. Bên cạnh đó còn có các bản dịch khác như bản của Mục Sư Lê Hoàng Phu (1994), Bản Dịch Mới (2002), và Bản Phổ Thông (2010) của Giáo sư Phạm Quang Tấn. Mục sư nhấn mạnh rằng Cơ Đốc nhân tin vào nội dung của Kinh Thánh chứ không phải bất kỳ bản in hay bản dịch cụ thể nào.

Về bằng chứng khảo cổ, bài giảng đề cập đến sự khám phá các cuộn sách tại Qumran gần Biển Chết vào năm 1947, trong đó tìm được 825 đến 870 cuộn chứa tất cả các sách Cựu Ước ngoại trừ sách Ê-xơ-tê. Các bản chép này được định tuổi khoảng 125–150 năm trước Công Nguyên, hơn 1.000 năm xưa cổ hơn bản Masoretics. Học giả Gleason Archer xác nhận rằng sách Ê-sai trong hai bản có đến trên 95% giống nhau từng chữ, chứng minh sự bảo tồn đáng kinh ngạc của văn bản Kinh Thánh qua nhiều thế kỷ. Về Tân Ước, hiện có gần 25.000 bản chép từ nhiều ngôn ngữ khác nhau, vượt xa mọi tác phẩm văn học cổ đại khác.

Bài giảng làm nổi bật sự thống nhất kỳ diệu của 66 sách Kinh Thánh được viết bởi hơn 40 tác giả thuộc nhiều thành phần xã hội, từ nhiều nơi trên ba lục địa, trong hơn 1.500 năm, với ba ngôn ngữ khác nhau. Dù có sự đa dạng lớn như vậy, toàn bộ Kinh Thánh đều đồng nhất về một chủ đề duy nhất là chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jêsus Christ. Chính Đức Chúa Jêsus xác nhận điều này trong Giăng 5:39 và Lu-ca 24:27, 44. Sự thống nhất này là bằng chứng rằng Đức Thánh Linh đã hà hơi cảm động các tác giả để viết ra lời Đức Chúa Trời.

Phần cuối bài giảng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học Kinh Thánh đúng phương pháp và để Kinh Thánh trở thành nền tảng của đời sống tín đồ. Mục sư cảnh báo về việc đọc ý riêng vào Kinh Thánh và khẳng định rằng Đức Thánh Linh dùng lời Kinh Thánh để thay đổi hàng tỉ người trên khắp thế giới ở mọi thời đại. Hê-bơ-rơ 4:12 được trích dẫn để xác nhận rằng lời Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, có thể thấu vào sâu thẳm tư tưởng và ý định trong lòng mỗi người.

Chủ đề

Thẩm quyền và sự đầy đủ của Kinh ThánhSự hà hơi cảm thúc của Đức Thánh LinhBằng chứng khảo cổ xác nhận Kinh ThánhLịch sử dịch thuật Kinh Thánh Việt NamSự thống nhất của Kinh Thánh về chương trình cứu rỗiMặc khải đặc biệt và sự hoàn tất của Kinh ThánhPhương pháp học và áp dụng Kinh Thánh