VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Giáo Lý

Kinh Thánh & Đức Tin: Quyền Năng Của Lời Chúa

Pastor Tan Thai

Giăng 5:39Giăng 5:46Lu-ca 24:27Lu-ca 24:442 Ti-mô-thê 3:16-172 Phi-e-rơ 1:21Hê-bơ-rơ 11:36-38Hê-bơ-rơ 4:12

Bài giảng khẳng định rằng 66 sách Kinh Thánh được viết bởi hơn 40 tác giả khác nhau trong 1500 năm nhưng lại có sự thống nhất kỳ diệu về chủ đề cứu rỗi qua Đấng Christ, chứng tỏ Đức Thánh Linh là tác giả thực sự. Quyền năng của lời Chúa không đến từ kiến thức con người hay sự sung túc vật chất, mà từ Đức Thánh Linh soi dẫn để thay đổi đời sống tín đồ. Lời Chúa có khả năng làm cho con người ý thức được tội lỗi, nhu cầu cứu rỗi, và được tái tạo để sống đời sống công bình.

Đoạn đầu tiên trình bày sự kỳ diệu của Kinh Thánh gồm 66 sách được viết bởi hơn 40 tác giả khác nhau từ ba lục địa (Âu, Á, Phi), ba ngôn ngữ (Hê-bơ-rơ, Aram, Hy Lạp) trong thời gian trên 1500 năm. Dù các tác giả có những trình độ, thành phần xã hội, hoàn cảnh sống hoàn toàn khác nhau (Mô-se là hoàng tử Ai-cập, Phierơ là ngư dân, Ma-thi-ơ là thu thuế, Phao-lô là thầy tôn giáo), nhưng cả 66 sách đều thống nhất về một chủ đề duy nhất: chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Đấng Christ. Chính Đấng Christ đã xác nhận rằng toàn bộ Kinh Thánh viết về Ngài, từ luật pháp Mô-se, các sách tiên tri đến các thi thiên.

Đoạn thứ hai phát triển luận điểm rằng Kinh Thánh là mặc khải trọn vẹn và cuối cùng của Đức Chúa Trời về chương trình cứu rỗi cho loài người. Sự hà hơi của Đức Thánh Linh (theo từ theopneustos trong 2 Ti-mô-thê 3:16, có gốc từ "thở" hay "thổi") vào các tác giả Kinh Thánh đã làm cho lời của họ trở thành lời của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh là tác giả thực sự của toàn bộ Kinh Thánh, mặc dù Ngài dùng con người để viết ra. Do đó, Kinh Thánh không phải một bản in hay bản dịch cụ thể nào là thiêng liêng (khác với quan niệm của người Hồi giáo về Kinh Koran), mà nội dung của nó trong mọi bản dịch trung thực đều mang lời Đức Chúa Trời. Giống như một bài nhạc hoặc phim có thể được truyền tải qua nhiều định dạng khác nhau (casette, CD, MP3, DVD), nhưng tiếng nói hay nội dung cơ bản vẫn được giữ nguyên, lời Kinh Thánh vẫn có sức mạnh dù qua các bản dịch khác nhau.

Đoạn thứ ba chỉ ra rằng kiến thức khoa học con người tăng lên gấp bội nhưng không đem lại hòa bình, thậm chí chiến tranh tăng theo. Quyền năng của lời Chúa không phải là quyền năng mang đến cuộc sống sung túc, giàu có như nhiều mục sư giảng dạy sai lầm. Bằng chứng là các tín đồ thời kỳ đầu chịu bắt bớ, tù đày, nhưng niềm tin vào Đấng Christ vẫn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Quyền năng của lời Chúa là quyền năng của Đức Thánh Linh giúp con người ý thức về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, ý thức về tội lỗi, nhu cầu cứu rỗi qua Đấng Christ, và được tái tạo để sống đời sống công bình.

Đoạn thứ tư nhấn mạnh rằng Kinh Thánh phải là nền tảng của đời sống tín đồ, không phải kiến thức phổ thông hay truyền thống. Phương cách học Kinh Thánh cũng rất quan trọng - chúng ta phải tìm kiếm những gì Đức Chúa Trời đã mặc khải chứ không phải tìm kiếm bằng chứng cho những gì ta muốn tin. Đức Thánh Linh dùng Kinh Thánh qua nhiều cách thức khác nhau (giờ tĩnh nguyện, nhóm học, mục sư chia xẻ, quan hệ anh chị em) để dạy dỗ và thay đổi tín đồ. Khác với những lời khuyên của Khổng Lão hay Phật giáo chỉ ảnh hưởng trong một địa vực hoặc thời đại nhất định, lời Kinh Thánh thay đổi hàng tỉ người trên khắp thế giới theo cách giống nhất, vì nó là lời sống, linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào tâm tư ý định.

Chủ đề

Quyền năng của lời Kinh Thánh và sự hà hơi của Đức Thánh LinhThẩm quyền và sự đầy đủ của 66 sách Kinh ThánhSự thống nhất kỳ diệu của Kinh Thánh về chủ đề cứu rỗi qua Đấng ChristSự phân biệt giữa nội dung lời Chúa và bản in, bản dịchChương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời từ Cựu Ước đến Tân ƯớcSự phân biệt giữa quyền năng của Kinh Thánh và kiến thức con ngườiThánh hóa và sự thay đổi đời sống qua lời Chúa