VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Giáo Lý

Kinh Thánh & Đức Tin: Quyền Năng Của Lời Chúa

Pastor Tan Thai · 1 tháng 2, 2015

Giăng 5:39Giăng 5:46Lu-ca 24:27Lu-ca 24:442 Phi-e-rơ 1:21Hê-bơ-rơ 11:36-382 Ti-mô-thê 3:16-17Hê-bơ-rơ 4:12

Bài giảng trình bày nền tảng thần học về quyền năng của Kinh Thánh, cho thấy sự thống nhất kỳ diệu của 66 sách được viết bởi hơn 40 tác giả trong hơn 1.500 năm là bằng chứng về sự soi dẫn của Đức Thánh Linh. Quyền năng thật sự của Lời Chúa không phải là đem lại sự sung túc vật chất, nhưng là quyền năng của Đức Thánh Linh thay đổi và tái tạo đời sống người tin Chúa.

Bài giảng mở đầu bằng phần giới thiệu tổng quan về Kinh Thánh gồm 66 sách, được viết bởi hơn 40 tác giả thuộc nhiều thành phần xã hội, trên 3 lục địa, bằng 3 ngôn ngữ, trong hơn 1.500 năm. Điều kỳ diệu là toàn bộ 66 sách đều thống nhất về một chủ đề duy nhất: chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jêsus Christ. Chính ĐCJC đã xác nhận điều này qua các câu như Giăng 5:39, 5:46 và Lu-ca 24:27, 24:44. Sự thống nhất kỳ diệu này là bằng chứng cho thấy chính Đức Thánh Linh đã hà hơi cảm động các tác giả để viết ra lời Đức Chúa Trời.

Phần thần học trung tâm của bài giảng tập trung vào học thuyết thần cảm (inspiration), dựa trên từ Hy Lạp theopneustos trong 2 Ti-mô-thê 3:16, nghĩa là 'Đức Chúa Trời hà hơi vào.' Mục sư giải thích rằng tác giả thật sự của toàn bộ Kinh Thánh không phải là Mô-se, Phao-lô hay Giăng, nhưng chính là Đức Thánh Linh — và chính vì Ngài là tác giả nên lời Kinh Thánh mang quyền năng thay đổi đời sống. Bài giảng cũng xác nhận rằng 66 sách Kinh Thánh là sự khải thị trọn vẹn và cuối cùng của Đức Chúa Trời, phủ nhận kinh Koran, sách Mạc-môn, và mọi tuyên bố về 'khải thị mới' ngoài Kinh Thánh là đến từ Đức Thánh Linh.

Bài giảng phản bác hai quan niệm sai lầm phổ biến về quyền năng của Kinh Thánh. Thứ nhất, kiến thức khoa học và kỹ thuật không thể thay thế Lời Chúa — dù kiến thức nhân loại tăng nhanh chưa từng thấy, chiến tranh và xung đột cũng tăng theo, cho thấy giới hạn của tri thức con người. Thứ hai, quyền năng của Kinh Thánh không phải là đem lại đời sống sung túc, giàu có như nhiều mục sư trên truyền hình giảng dạy. Bằng chứng là các tín đồ thế kỷ đầu trải qua bắt bớ, tù đày, và cái chết (Hê-bơ-rơ 11:36-38) nhưng đức tin vẫn lớn mạnh và số người tin Chúa ngày càng đông hơn.

Quyền năng thật sự của Lời Chúa, theo bài giảng, là quyền năng của Đức Thánh Linh giúp con người tội lỗi ý thức về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, về tội lỗi của mình, và về nhu cầu được cứu rỗi qua Đức Chúa Jêsus Christ — như được ghi rõ trong 2 Ti-mô-thê 3:16-17. Mục đích cuối cùng của Kinh Thánh không phải là giúp con người giải quyết mọi nan đề trong cuộc sống, nhưng là để giúp con người biết, hiểu và tin nhận Đức Chúa Trời qua sự cứu rỗi của Đức Chúa Jêsus Christ. Sự thay đổi đời sống là kết quả, không phải mục đích.

Bài giảng kết thúc bằng lời kêu gọi thực hành: người tin Chúa cần đọc Kinh Thánh không phải để tìm kiến thức hay ơn phước vật chất, nhưng để Đức Thánh Linh thay đổi tấm lòng và giúp đời sống ngày càng giống Chúa Jêsus hơn. Kinh Thánh phải là nền tảng của đời sống tín đồ, và mọi lời dạy cần được kiểm tra theo Lời Chúa. Câu Hê-bơ-rơ 4:12 được trích dẫn để khẳng định rằng lời Đức Chúa Trời là lời sống, linh nghiệm, và có quyền năng thấu suốt tư tưởng cùng ý định trong lòng người.

Chủ đề

Sự soi dẫn của Đức Thánh Linh và tác giả thật sự của Kinh ThánhSự thống nhất của 66 sách Kinh Thánh về chương trình cứu rỗiKinh Thánh là sự khải thị trọn vẹn và cuối cùng của Đức Chúa TrờiQuyền năng thật sự của Lời Chúa là tái tạo đời sống người tinPhản bác thần học thịnh vượng và sự lạm dụng Kinh ThánhGiới hạn của kiến thức và khoa học con ngườiPhương cách đọc và học Kinh Thánh đúng đắn