VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Khôn Ngoan và Lẽ Thật

Pastor Tan Thai · 1 tháng 6, 2017

Châm Ngôn 3:5-7Châm Ngôn 8:12Châm Ngôn 9:10-11Châm Ngôn 22:6Châm Ngôn 30:1-3Giăng 8:12Giăng 8:44Giăng 14:6Giăng 18:37Ma-thi-ơ 7:7-11

Bài giảng khám phá sự khác biệt giữa kiến thức và sự khôn ngoan thật sự trong Chúa, nhấn mạnh rằng sự kính sợ Đức Chúa Trời là nền tảng của mọi khôn ngoan. Người tin Chúa cần biết Chúa, biết mình, biết người, và biết con đường Chúa để sống khôn ngoan và có ý nghĩa.

Bài giảng mở đầu bằng việc phân biệt giữa kiến thức và sự khôn ngoan. Kiến thức đơn thuần có thể dẫn đến sai lầm nếu không được áp dụng khéo léo và đúng đắn. Mục sư dùng câu chuyện hài hước về các chuyên gia khuyên trẻ em không nên chơi ngoài trời như một minh họa cho sự kiện thức thiếu khôn ngoan. Sự khôn ngoan theo Châm Ngôn là sự kết hợp của kiến thức, hiểu biết, thông minh và dẽ dặt, nhưng quan trọng hơn hết là bắt đầu với sự kính sợ Đức Chúa Trời (Châm Ngôn 9:10-11). Sự kính sợ Đức Chúa Trời như một lược nước lọc bỏ những động cơ xấu và giúp người tin Chúa nhận biết lẽ thật.

Bài giảng tập trung vào bốn khía cạnh của sự khôn ngoan thật. Thứ nhất là biết Chúa: chỉ qua Kinh Thánh mới biết được Đức Chúa Trời và có thể hết lòng tin cậy Ngài (Châm Ngôn 3:5-7). Sa-tan luôn tìm cách gây nghi ngờ lời và lòng tốt của Đức Chúa Trời (Giăng 8:44). Chúa Jêsus khẳng định chính Ngài là đường đi, lẽ thật và sự sống (Giăng 14:6; 18:37), điều mà không một giáo chủ nào khác trong các tôn giáo đã tự nhận như vậy. Thứ hai là biết mình: Châm Ngôn 30:1-3 cho thấy người khôn ngoan thật là người ý thức rõ về giới hạn của mình. Mục sư mô tả ba loại người trong Châm Ngôn — người ngu dốt biết mình không biết, người dại dột không biết mình không biết, và người nhạo báng tự phụ cho rằng mình biết tất cả. Chỉ người biết mình không biết mới có thể trở nên khôn ngoan.

Thứ ba là biết người: Đức Chúa Trời dùng Hội Thánh — với những con người bình thường đầy lỗi lầm — như môi trường để tín đồ phát triển tính hạnh và bông trái Thánh Linh. Qua những tương tác với anh chị em trong Chúa, chúng ta học tha thứ, nhẫn nại, khiêm nhường và sự hiệp một. C.S. Lewis trong bài viết 'The Trouble with X' nhắc nhở rằng mỗi người có xu hướng chỉ thấy lỗi của người khác mà không thấy lỗi của chính mình. Thứ tư là biết con đường Chúa: Chúa Jêsus là sự sáng của thế gian (Giăng 8:12) và Châm Ngôn 22:6 kêu gọi dạy dỗ con cái đi trên con đường Chúa từ nhỏ. Con đường theo Chúa có lúc êm đềm, có lúc gian khó, nhưng là con đường dẫn đến sự sống phong phú và sự sống đời đời.

Bài giảng kết thúc bằng sự nhấn mạnh rằng không ai có thể đi trọn con đường theo Chúa một mình — tất cả tín đồ đều cần nhau trong cộng đồng đức tin. Người theo Chúa là người nhận ra rằng giữa muôn tiếng nói hỗn loạn của thế gian, chỉ có một tiếng nói chinh phục toàn bộ đời sống: đó là Jêsus Christ. Sự tin cậy trọn vẹn vào Chúa giải phóng bạn khỏi sự so sánh, tự phụ hay thất vọng, vì bạn nhận biết rằng Đức Chúa Trời yêu thương bạn và có chương trình tốt đẹp cho đời sống bạn.

Chủ đề

Sự khôn ngoan và sự kính sợ Đức Chúa TrờiJêsus Christ là lẽ thật, đường đi và sự sốngTự nhận biết và khiêm nhườngTin cậy Đức Chúa Trời hết lòngCộng đồng đức tin và sự tương tác giữa các tín đồKiến thức so với sự khôn ngoan thực tiễnCon đường theo Chúa trong đời sống thực tế