Khôn Ngoan Từ Đời Hay Từ Trời?
HT Albuquerque · 31 tháng 8, 2025
Bài giảng phân biệt giữa hai loại khôn ngoan: khôn ngoan của người đời và khôn ngoan trong Chúa. Khôn ngoan trong Chúa bắt đầu với sự kính sợ Đức Chúa Trời, không phải là một cánh cửa mà có thể mở được trong vài ngày, mà là một con đường dài đòi hỏi thời gian, kiên nhẫn và nỗ lực không ngừng.
Bài giảng bắt đầu bằng cách nhấn mạnh rằng khi chúng ta trải qua thử thách, chúng ta nên cầu xin Chúa ban cho sự khôn ngoan để biết ứng đối theo hoàn cảnh. Cầu nguyện không có nghĩa là thụ động mà là thể hiện sự tin tưởng vào Chúa. Tác giả giải thích rằng khôn ngoan khác với kiến thức và có giá trị cao hơn. Một người có đầy kiến thức nhưng thiếu khôn ngoan có thể gây ra hủy hoại, chia rẽ và lộn xộn. Khôn ngoan là khả năng áp dụng kiến thức một cách khéo léo, đúng đắn, hợp thời gian và hoàn cảnh để mang lại lợi ích tốt đẹp cho bản thân, người khác và công việc Chúa.
Kinh Thánh ví cuộc đời như một con đường, không phải một cánh cửa chỉ cần chìa khóa để mở được. Sự khôn ngoan đòi hỏi một quá trình lâu dài, kiên nhẫn và tập trung. Người đi trên con đường sẽ gặp những hoàn cảnh và môi trường khác nhau nên hành động phải thích ứng theo tình huống. Những quyết định, chọn lựa, hành động hôm nay sẽ quyết định con người chúng ta nay mai. Các nhân vật Kinh Thánh như Áp-ra-ham, Mô-se, Đa-vít đều phải mất thời gian để phát triển khôn ngoan và hoàn thành sứ mệnh của Chúa. Khi đi sai con đường, chúng ta cần trở lại hay từ bỏ con đường sai đó càng sớm càng tốt vì càng tiếp tục thì càng xa điểm đến.
Khôn ngoan trong Chúa bắt đầu với sự kính sợ Đức Chúa Trời, điều được nhấn mạnh nhiều lần trong sách Châm Ngôn. Sự kính sợ này không phải là lo sợ hay ghê sợ mà là ý thức về sự vĩ đại, toàn hảo của Chúa so với sự bất toàn của con người. Nó là sự kính mến và phục sự Chúa với tình yêu thương. Sự kính sợ Chúa dẫn đến sự tin cậy hoàn toàn vào Ngài. Điều chúng ta sợ mất nhất chính là động cơ mạnh mẽ thúc đẩy mọi thái độ và hành động, vì nó là điều chúng ta quí báu nhất.
Kinh Thánh nêu rõ sự tương phản giữa khôn ngoan của đời này và khôn ngoan từ trời. Khôn ngoan của người đời bị thúc đẩy bởi lòng ghen tị, cay đắng, tranh cạnh, khoe mình và dối trá. Nó là khôn ngoan thuộc về đất, xác thịt và ma quỉ, tạo ra sự lộn lạo và ác. Ngược lại, khôn ngoan từ trời trước hết là thanh sạch, hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy thương xót và bông trái lành, không hai lòng và giả hình. Khôn ngoan trong Chúa được bày tỏ qua việc làm tốt lành, những tính hạnh cao quý và những động cơ sạch sẽ. Nó không được dùng như vũ khí để hại người mà để thay đổi chính mình và mang lại lợi ích cho người khác và công việc Chúa.
Bài giảng kết thúc bằng cách nhấn mạnh rằng người theo Chúa là những người thú nhận rằng giữa bao tiếng nói hỗn độn trên thế gian, chỉ có tiếng nói của Jêsus Christ chinh phục tất cả đời sống. Người theo Chúa không chỉ tin vào Ngài về mặt lý thuyết mà tin vào Ngài với tất cả trái tim, trí tuệ và sức lực. Dù vẫn còn những thắc mắc, người theo Chúa bắt đầu kinh nghiệm được niềm vui của cuộc đời được sử dụng cho một mục đích cao cả.
Chủ đề