Khởi Đầu Sự Tri Thức
Pastor Tan Thai · 17 tháng 5, 2020
Bài giảng nhân dịp lễ tốt nghiệp trung học trong mùa đại dịch COVID-19, nhắc nhở hội chúng rằng kiến thức tuy quan trọng nhưng chưa đủ — sự kính sợ Đức Chúa Trời mới là khởi đầu của sự khôn ngoan thật. Qua gương vua Salômôn và các lời dạy từ sách Châm Ngôn, bài giảng kêu gọi Cơ Đốc nhân tìm kiếm sự khôn ngoan trong Chúa hơn là chỉ theo đuổi kiến thức thế gian.
Bài giảng mở đầu bằng việc chúc mừng bốn học sinh tốt nghiệp trung học trong bối cảnh đại dịch COVID-19, rồi đặt ra câu hỏi cốt lõi: mục đích thật sự của học vấn là gì? Mục sư chỉ ra rằng nền giáo dục hiện đại chỉ chú tâm vào việc tăng thêm kiến thức, gạt đạo đức và niềm tin vào Đức Chúa Trời sang một bên, thậm chí thường xuyên đánh đổ đức tin của con em trong học đường. Điều này đòi hỏi cha mẹ và hội thánh phải ý thức rõ để giúp con em giữ vững đức tin.
Phần thứ hai của bài giảng nhấn mạnh giới hạn của kiến thức thuần túy. Dẫn 1 Cô-rinh-tô 8:1, mục sư khẳng định rằng sự hay biết sinh kiêu căng, trong khi sự yêu thương mới xây dựng. Câu chuyện hài hước về Trạng Quỳnh và lão phú hộ được dùng làm minh họa sinh động: người có nhiều kiến thức mà thiếu đạo đức và sự khôn ngoan chỉ trở nên kiêu ngạo và nguy hiểm. Sự nhắc nhở của Kinh Thánh không phải là tìm thêm kiến thức mà là tìm kiếm sự khôn ngoan.
Phần thứ ba phân tích sự khôn ngoan qua gương vua Salômôn trong 1 Các Vua 3, người đã chọn xin sự khôn ngoan thay vì sự giàu có hay sức mạnh. Mục sư định nghĩa sự khôn ngoan là việc áp dụng kiến thức cách khéo léo, đúng đắn, hợp thời điểm và hoàn cảnh. Châm Ngôn 8 được trích dẫn để cho thấy sự khôn ngoan là ân điển chung Đức Chúa Trời dành cho mọi người, kêu gọi cả kẻ ngu dốt, người nhạo báng lẫn kẻ dại dột.
Phần thứ tư phân biệt sự khôn ngoan của đời này với sự khôn ngoan trong Chúa. Qua câu chuyện gặp gỡ người thiếu nữ gốc Ấn Độ trên máy bay, mục sư minh họa rằng một người có thể hiếu thảo, thông minh và khôn ngoan theo tiêu chuẩn thế gian nhưng vẫn thiếu sự nhìn biết Đấng Thánh. Châm Ngôn 9:10-11 được dùng làm trọng tâm: sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu của sự khôn ngoan thật. Công thức khôn ngoan trong Chúa bao gồm: sự kính sợ Chúa cộng với kiến thức, hiểu biết, thông minh và sự dè dặt.
Bài giảng kết thúc với lời kêu gọi thực tế: người khôn ngoan trong Chúa phải ghét điều ác, từ bỏ sự kiêu ngạo, và sống theo tiêu chuẩn của Mi-chê 6:8 — làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời. Sự khôn ngoan trong Chúa không chỉ đầu tư cho đời này mà chủ yếu hướng đến đời tới trên thiên đàng, và đây là sự đầu tư có giá trị hơn mọi kiến thức thế gian.
Chủ đề