Khi Vào Nhà Chúa – Giữ Lời Hứa
Pastor Tan Thai · 17 tháng 3, 2019
Bài giảng dựa trên Truyền Đạo 5:1-7 trình bày ba điều Sô-lô-môn dạy cần giữ khi vào nhà Chúa: giữ tâm trí, giữ lời nói, và giữ lời hứa. Mục sư nhấn mạnh rằng ĐCT là Đấng giữ trọn lời hứa, vì vậy người tin Chúa cũng phải là người biết giữ lời hứa của mình.
Bài giảng cuối cùng trong loạt bài về Truyền Đạo 5:1-7 tập trung vào ba điều Sô-lô-môn cảnh giác người vào nhà Chúa cần giữ: chân đi (tâm trí, tấm lòng), lời nói, và lời hứa. Mục sư giải thích rằng ba hình ảnh này là những biểu hiện cụ thể nhất của những gì ở bên trong lòng người, và cũng là phương tiện người ta dễ dùng để lừa dối hay tạo ấn tượng. Sô-lô-môn ba lần nhắc đến kẻ ngu dại là người đến nhà Chúa mà không nhận biết lỗi mình, nói nhiều nói hấp tấp, và mau hứa nhưng không giữ lời.
Mục sư dùng câu chuyện lịch sử về Thủ Tướng Anh Neville Chamberlain và tờ hiệp ước hòa bình với Hitler năm 1938 để minh họa sự khác biệt giữa lời hứa nghe ngọt ngào nhưng rỗng tuếch và lời hứa thật của Thủ Tướng Churchill về 'Máu Huyết, Gian Khổ, Nước Mắt và Mồ Hôi'. Con người thường thích lời hứa êm tai dù là ảo tưởng hơn là lời hứa thật tế, và điều này cũng thấy rõ trong các lời hứa hẹn của giới chính trị và trong một số chương trình truyền đạo trên truyền hình.
Phần trọng tâm của bài giảng trình bày về lời hứa chắc chắn không thay đổi của Đức Chúa Trời qua giao ước với Áp-ra-ham trong Sáng Thế Ký 15. Mục sư giải thích tục lệ cắt vật tế lễ làm đôi trong thời cổ đại, nơi người ở địa vị thấp hơn sẽ đi ngang qua các xác thú bị cắt, tuyên bố sẽ bị chịu số phận tương tự nếu vi phạm lời thề. Điều lạ lùng là chính Đức Chúa Trời qua hình ảnh lò lửa bốc khói và ngọn lửa cháy phừng đã đi ngang qua, thay thế cho Áp-ra-ham, hứa rằng chính Ngài sẽ chịu chết nếu lời giao ước không được thực hiện. Lời hứa đơn phương này sau đó được ứng nghiệm qua cái chết của Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá vì sự thất tín của hậu tự Áp-ra-ham.
Bài giảng cũng thảo luận về sự khác biệt giữa lời hứa và lời thề, dùng các đoạn Kinh Thánh từ Hê-bơ-rơ 6, Ma-thi-ơ 5 và Gia-cơ 5 để làm rõ. Lời dạy của Chúa Giê-xu và Gia-cơ không cấm tuyệt đối việc thề nguyện, nhưng cảnh báo đừng vội vàng thề thốt về những điều không đáng. Mục sư cũng nêu các ví dụ tiêu cực trong Kinh Thánh như lời thề dại khờ của vua Sau-lơ và Giép-thê để minh họa hậu quả của lời hứa nguyện hồ đồ.
Phần ứng dụng kêu gọi hội chúng khi vào nhà Chúa hãy giữ tâm trí tập trung vào sự thờ phượng, nói ít nghe nhiều, và giữ trọn lời hứa nguyện với người và với Chúa. Người khôn ngoan là người biết kính sợ Đức Chúa Trời, cân nhắc kỹ trước khi nói và hứa, và khi đã hứa thì quyết tâm làm trọn. Vì Đức Chúa Trời là Đấng giữ trọn lời hứa, những ai tin nhận và theo Ngài cũng phải là những người giữ lời hứa của mình.
Chủ đề