Khi Vào Nhà Chúa – Dâng Hiến
Pastor Tan Thai · 16 tháng 3, 2019
Bài giảng thứ ba trong loạt bài về Truyền Đạo 5:1-7, tập trung vào thái độ đúng đắn khi dâng hiến trong nhà Chúa. Mục sư nhấn mạnh ba điều kiện quan trọng: dâng hiến với lòng vui vẻ, tự xét mình trước khi dâng lễ, và hòa giải với anh chị em trong Hội Thánh.
Bài giảng tiếp nối loạt bài giảng về Truyền Đạo 5:1-7 của vua Sô-lô-môn, đặc biệt tập trung vào chủ đề dâng hiến khi vào nhà Chúa. Mục sư chỉ ra rằng trong bốn đoạn đầu của sách Truyền Đạo, Sô-lô-môn dùng ngôi thứ nhất để ghi lại kinh nghiệm cá nhân, nhưng đến đoạn 5 ông chuyển sang dùng ngôi thứ hai mười lần để dạy người đọc trực tiếp về thái độ khi đến nhà Chúa. Ba lĩnh vực cần giữ gìn là: tâm trí và tấm lòng, lời nói, và lời hứa.
Về chủ đề dâng hiến, bài giảng khẳng định rằng mọi tín đồ đều phải dâng hiến khi đến nhà Chúa, vì đây là sự thể hiện ý thức rằng Đức Chúa Trời là chủ của mọi điều mình có. Kinh Thánh Cựu Ước quy định một phần mười thuộc về Đức Chúa Trời (Lê-vi-ký 27:30, 32), và không ai đến đền thờ với tay không. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn số lượng là thái độ: phải dâng cách vui vẻ và rộng rãi, không miễn cưỡng hay khoe khoang (2 Cô-rinh-tô 9:5-7; Ma-thi-ơ 6:2-3). Gương của bà góa dâng hai đồng xu (Mác 12:41-44) và Hội Thánh Ma-xê-đoan dâng giữa hoạn nạn (2 Cô-rinh-tô 8:1-4) được nêu dẫn chứng cụ thể.
Bài giảng nhấn mạnh hai điều kiện trước khi dâng lễ. Thứ nhất, người dâng phải tự xét mình và nhận biết tội lỗi của mình, không ngu muội như người Pha-ri-si trong Lu-ca 18:10-14 hay tự cho mình là công chính mà khinh dể người khác. Vua Đa-vít trong Thi Thiên 51 là tấm gương: ông chỉ có thể dâng lễ vật đẹp lòng Đức Chúa Trời sau khi thú nhận tội lỗi với lòng đau thương thống hối (Thi Thiên 51:16-17). Thứ hai, người dâng phải hòa giải với anh chị em mình trước (Ma-thi-ơ 5:23-24), vì công việc nhà Chúa không thể được Ngài thánh hóa khi nội bộ Hội Thánh bất hòa và không tha thứ nhau.
Mục sư cũng cảnh báo rằng sự không tha thứ chính là mưu kế của Sa-tan. Sa-tan có nghĩa là kẻ đối nghịch và kẻ buộc tội, ngày đêm kiện cáo người tin Chúa trước mặt Đức Chúa Trời (Khải Huyền 12:10; Xa-cha-ri 3:1-3). Phao-lô căn dặn Hội Thánh Cô-rinh-tô phải tha thứ người ăn năn để không bị Sa-tan lợi dụng (2 Cô-rinh-tô 2:6-11). Khi tín đồ mau lên án và không tha thứ nhau, họ đang làm theo mưu chước của ma quỉ, cản trở nhân chứng của Hội Thánh trước thế gian.
Bài giảng kết thúc bằng lời kêu gọi giữ lời hứa nguyện với Đức Chúa Trời và với người, dựa trên Truyền Đạo 5. Lời hứa là sự thể hiện niềm tin và cam kết, nhưng nếu hứa mà không giữ sẽ làm Đức Chúa Trời nổi giận và hủy hoại công việc của chính mình. Câu chuyện về cuốn sách của Gina Welch được dùng để minh họa rằng ngay cả người không tin Chúa cũng khao khát tình yêu thương chân thành và sự thông công thật sự trong Hội Thánh — đây là bằng chứng mạnh mẽ về tầm quan trọng của đời sống cộng đồng Cơ Đốc.
Chủ đề