Khi Vào Nhà Chúa
Pastor Tan Thai · 9 tháng 3, 2019
Bài giảng hai phần dựa trên Truyền Đạo 5:1-7 hướng dẫn tín hữu về thái độ đúng đắn khi vào nhà Chúa. Sô-lô-môn khuyên ba điều cần giữ: giữ tâm trí và tấm lòng, giữ lời nói, và giữ lời hứa nguyện trước mặt Đức Chúa Trời.
Bài giảng mở đầu bằng những hình ảnh đời thường về những nơi người ta tự nguyện đến vì yêu thích, như chuyến về thăm quê hương Việt Nam hay những điểm nghĩ hè. Từ đó mục sư dẫn vào chủ đề chính: đối với người tin Chúa, nhà Chúa cũng là một nơi họ yêu mến và tự nguyện đến, như Thi Thiên 122:1 diễn đạt: 'Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng: Ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va.' Câu chuyện về cậu bé Stephen 9 tuổi khóc khi sợ mất nơi nhóm họp minh họa rõ ràng rằng nhà thờ là một nơi vô cùng đặc biệt và thân mến ngay cả với trẻ nhỏ.
Phần thứ nhất của bài giảng dựa trên Truyền Đạo 5:1-7, trong đó Sô-lô-môn chuyển từ ngôi thứ nhất sang dùng mười lần chữ 'ngươi' để dạy trực tiếp về ba thái độ cần giữ khi vào nhà Chúa. Điều thứ nhất là giữ tâm trí và tấm lòng: 'Khi ngươi vào nhà Đức Chúa Trời, hãy giữ chừng chân mình.' Chân đi là biểu hiện cụ thể nhất của ý muốn bên trong. Mục sư nhấn mạnh rằng nhà Chúa không chỉ là tòa nhà vật chất mà là nơi có sự hiện diện của Đức Chúa Trời giữa vòng con dân Ngài, và điều đó đòi hỏi sự tôn kính, tập trung để lắng nghe lời Ngài. Câu chuyện tiên tri Ê-li nghe tiếng Chúa qua một tiếng êm dịu nhỏ nhẹ trên núi Hô-rép nhắc nhở rằng chỉ với tâm hồn yên lặng và tập trung chúng ta mới nghe được tiếng Đức Chúa Trời.
Phần thứ hai mở đầu bằng câu chuyện của Gina Welch, một phụ nữ vô thần người Do Thái đã giả hình tham gia một hội thánh Tin Lành trong hai năm để nghiên cứu. Dù không tin nhận Chúa, cô vẫn ao ước tình yêu thương vô điều kiện của Đức Chúa Trời và sự thông công chân thật trong hội thánh, một cộng đồng 'nơi an toàn để bộc lộ cách chân thành về những đấu tranh trong đời sống.' Từ đó bài giảng dạy về điều thứ hai cần giữ: giữ lời nói. Sô-lô-môn khuyên 'đừng vội mở miệng, hãy ít lời', vì Đức Chúa Trời ở trên trời và chúng ta ở dưới đất. Sách Gia-cơ, Châm Ngôn, Ê-phê-sô và Cô-lô-se đều dạy về sức mạnh và sự nguy hiểm của lời nói, đồng thời kêu gọi tín hữu nói sự thật trong tình yêu thương.
Điều thứ ba là giữ lời hứa nguyện với Đức Chúa Trời. Sô-lô-môn viết rằng 'thà đừng khấn hứa, hơn là khấn hứa mà không trả.' Lời hứa tự nguyện với Chúa là một cam kết nghiêm túc, và việc không giữ trọn sẽ làm Đức Chúa Trời nổi giận. Câu chuyện vua Sau-lơ thề hứa hồ đồ khiến muốn giết hoàng tử Giô-na-than được dùng làm minh họa về hậu quả của lời hứa thiếu suy nghĩ.
Bài giảng kết thúc bằng lời kêu gọi thực tế: khi vào nhà Chúa, mỗi tín hữu cần giữ tâm trí ý thức mình đang ở nơi thiêng liêng, giữ lời nói trong sự kính kiền và tình yêu thương, và giữ trọn mọi lời hứa nguyện. Bốn điều này giúp người tin Chúa thật sự thờ phượng, thông công, học hỏi và được động viên khi đến nhà Đức Chúa Trời.
Chủ đề