VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Giáo Lý

Khi Tháp Ngã Đè

HT Albuquerque · 31 tháng 12, 2023

Giăng 16:33Gióp 5:6-7Lu-ca 13:1-9Lu-ca 13:1Lu-ca 13:2Lu-ca 13:3Lu-ca 13:4Lu-ca 13:5Gióp 4:7-8Ga-la-ti 6:7Lu-ca 3:8Mác 1:14-15Mác 6:12Công-vụ 2:38Ma-thi-ơ 22:36-37Ma-thi-ơ 22:401 Giăng 1:8-101 Phi-e-rơ 2:24Rô-ma 5:10Lu-ca 13:6-9

Bài giảng này giải thích câu chuyện trong Lu-ca 13:1-9 về hai thảm cảnh: Phi-lát giết người Ga-li-lê và tháp Si-lô-ê ngã xuống. Chúa Jêsus dạy rằng những người gặp hoạn nạn không phải là kẻ có tội nặng hơn, mà tất cả mọi người đều cần phải ăn năn và tin nhận Ngài để được cứu rỗi.

Bài giảng bắt đầu bằng cách đặt bối cảnh ngày cuối năm 2023 và lý do mục sư chọn đề tài về hoạn nạn và khổ đau. Mục sư giải thích rằng cũng như vắc-xin là biện pháp phòng chống bệnh tật trước khi mắc bệnh, việc học tập từ Kinh Thánh về cách đối mặt với hoạn nạn là cách chuẩn bị tinh thần cho những khó khăn chắc chắn sẽ xảy ra trong năm mới. Lời dạy của Chúa Jêsus trong Lu-ca 13:33 đã chuẩn bị các môn đồ rằng họ sẽ gặp phải hoạn nạn nhưng phải vững lòng vì Chúa đã thắng thế gian.

Phần thứ hai phân tích hai thảm cảnh cụ thể: vụ thảm sát của Bôn-sơ Phi-lát và sự sụp đổ của tháp Si-lô-ê. Mục sư chỉ ra rằng mọi người khi chứng kiến hoạn nạn thường rơi vào hai suy nghĩ sai lầm. Thứ nhất là quan điểm tôn giáo, đạo đức phổ thông cho rằng người gặp hoạn nạn là người có tội nặng hơn người khác, dựa trên nguyên lý gieo gì gặt nấy. Thứ hai là quan điểm vô thần cho rằng ĐCT không tồn tại hoặc không có quyền năng vì hoạn nạn vẫn xảy ra. Chúa Jêsus rõ ràng bác bỏ cả hai quan điểm này và khẳng định rằng những người gặp thảm cảnh không phải là kẻ có tội nặng hơn mọi người khác.

Phần thứ ba trình bày sứ điệp chính của bài giảng: tất cả mọi người đều cần phải ăn năn, không chỉ khi gặp hoạn nạn mà cả khi đời sống hanh thông, thuận lợi. Mục sư giải thích rằng ăn năn là cánh cửa, chìa khóa của sự tha thứ và cứu rỗi. Khi chứng kiến thảm cảnh xảy ra cho người khác, thay vì đánh giá tội lỗi của họ, chúng ta cần ăn năn vì nhận thức rằng chính mình cũng đáng bị tháp ngã đè. Mục sư nhấn mạnh rằng không ai ngoài Đức Chúa Jêsus là vô tội, nhưng Chúa đã gánh chịu tất cả khổ đau để chúng ta được cứu.

Phần cuối cùng giải thích ngụ ngôn về cây vả trong vườn nho (Lu-ca 13:6-9), là ẩn dụ về ân điển của ĐCT. Chủ vườn muốn đốn cây vả vì nó không có trái sau ba năm, nhưng người chăm sóc xin thêm thời gian một năm nữa để chăm sóc nó. Ân điển là thời gian ĐCT ban cho chúng ta để ăn năn, thay đổi và tin nhận Ngài, nhưng ân điển này có hạn. Bài giảng kết thúc bằng nhấn mạnh sự bảo đảm cứu rỗi của những người tin Chúa vì Đấng Mê-si đã chịu chết thay cho họ, mang tất cả tội lỗi của chúng ta trên Ngài.

Chủ đề

Ăn năn và sự cứu rỗiHoạn nạn, khổ đau và niềm tin Đức Chúa TrờiSai lầm trong suy nghĩ về tội lỗi và thảm họaÂn điển và sự tể trị của Đức Chúa TrờiChuộc tội thay thế của Đức Chúa JêsusChuẩn bị tinh thần cho những khó khăn trong đờiThánh hóa qua sự ăn năn liên tụcPhán xét bản thân thay vì phán xét người khác