VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Giáo Lý

Khi Mọi Cửa Đóng Kín

HT Albuquerque · 16 tháng 2, 2025

Khải Huyền 3:7Công Vụ 15:36-41Châm Ngôn 19:21Rô-ma 8:28Châm Ngôn 3:5-6Công Vụ 16:6Ê-sai 55:8-9Công Vụ 16:7Công Vụ 16:9-10Công Vụ 16:11-12Giê-rê-mi 29:11

Bài giảng khám phá ý định Đức Chúa Trời khi những cách đi của chúng ta bị chặn lại hoặc đóng cửa. Qua sự kiện Phao-lô và Ba-na-ba bị chia rẽ, cũng như những lần Đức Thánh Linh cáo trách Phao-lô khi ông cố đi vào những vùng không phải sứ mạng của mình, bài giảng dạy rằng việc Đức Chúa Trời đóng cửa không phải là thất bại mà là hướng dẫn. Chúng ta cần tin cậy Đức Chúa Trời và nghe theo sự soi sáng của Đức Thánh Linh để tìm thấy ý định cao hơn của Ngài.

Bài giảng bắt đầu từ sứ mạng của Phao-lô và Ba-na-ba, khi hai người muốn trở lại thăm các Hội Thánh họ đã thành lập. Tuy nhiên, sự bất đồng về việc đem theo Giăng Mác đã gây nên sự cãi lẫy dữ dội giữa họ, khiến hai người phân rẽ nhau. Đây là một cửa đóng—một kế hoạch bị phá vỡ, một hy vọng bị chặn lại. Nhưng qua sự kiện này, Đức Chúa Trời đã dẫn dắt Phao-lô cùng Si-la đi qua Xy-ri và Si-li-si, làm cho các Hội Thánh được vững bền. Bài giảng nhắc nhở rằng "Lòng người có nhiều kế hoạch, Nhưng ý định của CHÚA mới được thành tựu" (Châm Ngôn 19:21).

Tiếp theo, bài giảng miêu tả hành trình của Phao-lô khi ông cố gắng đi vào các vùng khác nhưng bị Đức Thánh Linh cấm: trước tiên trong cõi A-si, sau đó khi cố vào Bi-thy-ni. Mỗi lần cửa đóng lại, Phao-lô không hối hả tìm kiếm các con đường khác, mà là nghe theo sự soi sáng của Đức Thánh Linh. Điều này cho thấy một sự tin cậy sâu sắc vào chủ quyền của Đức Chúa Trời. Ê-sai 55:8-9 được trích dẫn để nhấn mạnh rằng "Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta." Chúng ta không thể hiểu được tại sao cửa lại đóng, nhưng những cơn tức giận hoặc thất vọng của chúng ta không thay đổi sự tinh tường của Đức Chúa Trời.

Cuối cùng, bài giảng dẫn dắt chúng ta đến với khải tượng của Phao-lô về người Ma-xê-đoan, một tiếng kêu gọi rõ ràng từ Đức Chúa Trời. Sau những cánh cửa bị đóng lại, một cánh cửa mới được mở ra. Phao-lô quyết định rằng "Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng tôi" đi đó. Bài giảng nhắc nhở các hội chúng rằng sự bảo đảm của chúng ta không nằm ở việc tất cả những gì chúng ta muốn đều diễn ra, mà nằm ở sự tin cậy rằng Đức Chúa Trời luôn có ý định tốt. Rô-ma 8:28 nêu lên: "mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời." Và Giê-rê-mi 29:11 đảm bảo: "Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa." Do đó, khi bạn đứng trước một cửa đóng, hãy hết lòng tin cậy Đức Chúa Trời và để Ngài chỉ dẫn bạn vào những nẻo đã được Ngài chuẩn bị sẵn.

Chủ đề

Chủ quyền Đức Chúa Trời trong những thất bại cá nhânSự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và việc nghe theoTin cậy Đức Chúa Trời khi không thể hiểu được ý định NgàiSự khác biệt giữa ý định con người và ý định Đức Chúa TrờiKhả năng nhận ra tiếng gọi của Đức Chúa Trời giữa những cửa đóngBảo đảm cứu rỗi: Đức Chúa Trời luôn có ý định tốt lànhTôn cao Đấng Christ như Đấng giữ chìa khóa mở và đóng