VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Khao Khát Của Tâm Linh

Pastor Tan Thai · 23 tháng 5, 2020

Thi Thiên 84:1-12Truyền Đạo 3:11Ê-sai 57:15Giê-rê-mi 17:91 Cô-rinh-tô 6:19Thi Thiên 20:7-8Ma-thi-ơ 6:33Giăng 16:332 Ti-mô-thê 3:12Gia-cơ 1:3-4Phi-líp 1:6

Bài giảng dựa trên Thi Thiên 84 khám phá ba khao khát thiêng liêng của tâm hồn người tin Chúa: khao khát được ở trong nhà Chúa, khao khát về nước Trời, và khao khát nhận ơn phước Chúa. Tác giả nhấn mạnh rằng chính Đức Chúa Trời đã đặt để sự khao khát đời đời trong lòng mỗi người, và chỉ có Ngài mới có thể thỏa mãn tâm hồn con người.

Bài giảng mở đầu bằng việc khám phá bản chất của sự khao khát trong tâm hồn con người — từ những mong muốn thường ngày đến những ước nguyện sâu kín nhất. Mục sư dẫn dắt hội chúng đến lời của Augustine: 'Chúa đã tạo chúng con cho chính Ngài, và tâm hồn chúng con không được bình an cho đến khi được an nghỉ trong Chúa.' Dựa trên Thi Thiên 84, bài giảng trình bày rằng Đức Chúa Trời đã đặt để sự đời đời trong lòng loài người (Truyền Đạo 3:11), và chỉ có Ngài mới có thể lấp đầy khoảng trống đó.

Phần đầu của bài giảng tập trung vào khao khát được ở trong nhà Chúa (câu 1-4). Tác giả Thi Thiên bày tỏ lòng tha thiết mong ước được ở trong sân đền Chúa, không phải vì bị ép buộc mà vì lòng tự nguyện yêu mến. Hình ảnh chim sẻ và chim én — những loài chim tầm thường nhất — tìm tổ gần bàn thờ Chúa được dùng để minh họa rằng Đức Chúa Trời vĩ đại chấp nhận những người nhỏ nhoi, hèn mọn. Mục sư cũng thách thức hội chúng suy nghĩ về việc có ủy thác con cái mình cho sự quan phòng của Chúa hay không, thay vì chỉ tìm kiếm sự an toàn thế gian cho chúng.

Phần thứ hai phát triển chủ đề khao khát về nước Trời qua hình ảnh người hành hương đến Si-ôn (câu 5-8). Bài giảng nhấn mạnh hai phước hạnh Chúa hứa: được sức mạnh từ Ngài và hướng lòng về nhà Chúa. Cuộc hành hương đi qua 'trũng than khóc' là điều tất nhiên trong đời sống mọi người, không ngoại lệ — ngay cả người tin Chúa cũng sẽ trải qua khổ nạn (Giăng 16:33; 2 Ti-mô-thê 3:12). Điều phân biệt người tin Chúa là thái độ họ thể hiện: thay vì cay đắng và oán trách, họ biến trũng than khóc thành nơi có mạch nước phước hạnh cho người đi sau.

Phần thứ ba kết thúc với sự khao khát nhận ơn phước Chúa (câu 9-12). Tác giả Thi Thiên tuyên bố rằng một ngày trong sân đền Chúa quí hơn cả ngàn ngày nơi khác, và thà làm người gác cổng nhà Đức Chúa Trời hơn là ở trong nhà kẻ ác. Đức Chúa Trời được ví như mặt trời và cái khiên — Ngài ban ân huệ và vinh quang, không từ chối điều tốt lành cho người sống ngay thẳng. Bài giảng kết thúc với lời hứa của Phi-líp 1:6 rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong người tin Chúa sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ.

Xuyên suốt bài giảng, mục sư sử dụng nhiều minh họa thực tế và câu chuyện cá nhân — từ người bạn Thomas vượt qua bệnh ung thư với lòng cảm tạ, đến lời chứng của Corrie Ten Boom trong trại tù Đức Quốc Xã — để minh chứng rằng người tin Chúa, dù đi qua trũng than khóc, vẫn có thể để lại ơn phước cho người đi tới khi họ nương tựa vào sức mạnh của Đức Chúa Trời. Những minh họa này làm nổi bật lời kêu gọi thực tiễn của bài giảng: hãy biến khổ nạn thành nguồn nước phước hạnh thay vì trở nên cay đắng và tuyệt vọng.

Chủ đề

Khao khát tâm linh và sự đời đời trong lòng ngườiNhà Chúa và sự hiện diện của Đức Chúa TrờiCuộc hành hương đức tin về nước TrờiVượt qua khổ nạn và trũng than khócỦy thác con cái và gia đình cho Đức Chúa TrờiThái độ đức tin khi đối diện thử tháchƠn phước và sức mạnh từ Đức Chúa Trời