Khao Khát Của Tâm Hồn – Một Ước Nguyện Khác
Pastor Tan Thai · 29 tháng 11, 2015
Bài giảng dựa trên Thi Thiên 84 khám phá ba khao khát sâu kín mà Đức Chúa Trời đặt để trong tâm hồn mỗi người: được ở trong nhà Chúa, được hành hương về nước Trời, và được nhận ơn phước từ Ngài. Mục sư nhấn mạnh rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể lấp đầy khoảng trống đời đời trong lòng con người, và người tin Chúa được kêu gọi biến những trũng than khóc thành nguồn phước hạnh cho người khác.
Bài giảng mở đầu bằng việc khẳng định rằng mọi tâm hồn đều mang những khao khát sâu kín, và những khao khát thật sự chính là động cơ quan trọng nhất thúc đẩy đời sống mỗi người. Mục sư dẫn lời Augustine: 'Chúa đã tạo chúng con cho chính Ngài, và tâm hồn chúng con không được bình an cho đến khi được an nghỉ trong Chúa,' để giới thiệu Thi Thiên 84 như một bài thơ bày tỏ khao khát được biết Chúa và được hưởng phước hạnh đời đời.
Phần đầu của bài giảng tập trung vào khao khát được ở trong nhà Chúa (câu 1-4). Tác giả Thi Thiên tha thiết mong được ở trong sân đền Chúa, xưng Ngài là 'Vua của tôi, Đức Chúa Trời tôi' một cách gần gũi và cá nhân. Hình ảnh chim sẻ và chim én tìm tổ gần bàn thờ Chúa là biểu tượng của những con người tầm thường được Đức Chúa Trời vĩ đại chấp nhận. Mục sư thách thức hội chúng suy nghĩ xem mình có hướng lòng về nhà Chúa với sự mong mỏi tự nguyện hay không, và nhắc nhở rằng ngày nay Đức Chúa Trời ngự trong lòng người tin nhận Đấng Christ theo 1 Cô-rinh-tô 6:19.
Phần thứ hai khai triển hình ảnh cuộc hành hương về Si-ôn (câu 5-8), tượng trưng cho hành trình đức tin của người Cơ Đốc nhân hướng về nước Trời. Mục sư nhấn mạnh hai ơn phước Chúa hứa: sức mạnh đến từ Ngài chứ không từ sức người, và lòng hướng về nhà Chúa. Quan trọng hơn, bài giảng thẳng thắn thừa nhận rằng trũng than khóc là điều tất nhiên trong đời sống đức tin, nhưng người tin Chúa được kêu gọi biến trũng đó thành nơi có mạch nước — nghĩa là biến khổ nạn thành nguồn phước hạnh và niềm tin cho người đi sau, thay vì oán trách hay bỏ cuộc. Lời chứng của người bạn tên Thomas — qua nhiều lần giải phẫu vì ung thư mà vẫn tạ ơn Chúa — minh họa sống động cho thái độ này.
Phần cuối bài giảng (câu 9-12) bày tỏ khao khát nhận ơn phước Chúa, với tuyên bố của tác giả Thi Thiên rằng một ngày trong sân đền Chúa quí hơn ngàn ngày ở nơi khác, và thà làm người gác cổng nhà Đức Chúa Trời hơn là ở trong nhà kẻ ác. Lời hứa trong câu 11-12 xác nhận rằng Chúa không từ chối điều tốt lành nào cho người sống ngay thẳng và tin cậy Ngài. Mục sư kết luận với lời trích của Phi-líp 1:6, khẳng định rằng Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành công việc lành Ngài đã khởi đầu trong đời sống mỗi người tin Chúa cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ.
Chủ đề