VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Khâm Sai Của Đấng Christ

Pastor Tan Thai · 28 tháng 2, 2021

2 Cô-rinh-tô 5:20Giê-rê-mi 29:4-14Giê-rê-mi 29:7Giê-rê-mi 28Khải Huyền 14:7Khải Huyền 18:2-41 Phi-e-rơ 2:11-121 Phi-e-rơ 5:13Giăng 15:19Công Vụ 17:26-27Rô-ma 10:13-15Rô-ma 12:2-31 Cô-rinh-tô 9:19-23Hê-bơ-rơ 13:12-14

Bài giảng dựa trên thư tiên tri Giê-rê-mi 29 và 2 Cô-rinh-tô 5:20 để giải thích trách nhiệm của người tin Chúa khi sống giữa xã hội thế gian. Người tin Chúa được kêu gọi không tách rời, không bị đồng hóa, nhưng sống như khâm sai trung thành của Đấng Christ giữa nơi mình cư ngụ.

Bài giảng được giảng vào Chúa Nhật ngày 28 tháng 02, 2021, lấy tựa đề từ lời của sứ đồ Phao-lô trong 2 Cô-rinh-tô 5:20: 'Chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ.' Mục sư dẫn vào bối cảnh lịch sử của thư tiên tri Giê-rê-mi 29, khi dân Y-sơ-ra-ên bị vua Nê-bu-cát-nê-xa bắt lưu đày sang Babylon khoảng 600 năm trước khi Chúa Jêsus giáng sinh. Babylon trong bài giảng được trình bày như biểu tượng của một xã hội hoàn toàn nghịch lại với đường lối và lời dạy của Đức Chúa Trời, tương tự như xã hội thế tục ngày nay tại các thành phố nơi người Việt Nam đang sinh sống trên khắp thế giới.

Điểm thứ nhất là 'Chớ tách rời.' Trái với điều dân sự mong đợi, Đức Chúa Trời không kêu gọi họ cách ly khỏi Babylon mà ra lệnh cho họ định cư, xây nhà, sinh con đẻ cái, và cầu nguyện cho sự bình an thịnh vượng của thành phố (Giê-rê-mi 29:7). Bài giảng liên hệ điều này với thực tế của hàng triệu người Việt Nam đang sống tại Mỹ, Úc, Canada, nhấn mạnh rằng sự hiện diện của họ tại đây không phải ngẫu nhiên mà là trong ý chỉ của Đức Chúa Trời theo Công Vụ 17:26-27. Người tin Chúa được kêu gọi làm muối của đất, ánh sáng của thế gian, và cái thành trên ngọn đồi, tích cực giao tiếp và làm chứng cho những người chưa biết Chúa ngay trong thành phố mình đang sống.

Điểm thứ hai là 'Chớ bị đồng hóa.' Mục sư giải thích rằng đồng hóa là nguy cơ khi người tin Chúa chạy theo giá trị của thế gian: đặt cái tôi lên trên hết, thờ thần vật chất, địa vị, sắc đẹp, danh vọng. Áp lực từ bạn bè và mạng xã hội được đặc biệt nhắc đến như một thách thức lớn đối với thanh thiếu niên ngày nay. Rô-ma 12:2-3 được dẫn để kêu gọi người tin Chúa không rập khuôn theo đời này, nhưng được biến hóa bởi sự đổi mới tâm trí. Hình ảnh cây sen 'gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn' được dùng để minh họa đời sống thánh khiết giữa xã hội tội lỗi.

Điểm thứ ba là 'Hãy làm khâm sai cho Chúa.' Khâm sai hay đại sứ là người được vua phái đi để đại diện cho vua và đất nước, phải trung thành, hiểu biết, khéo léo và có tài ngoại giao. Người tin Chúa là khâm sai của Đấng Christ sống giữa thế gian nhưng quê hương thật là thiên đàng. Mục sư dẫn 1 Cô-rinh-tô 9:19-23 để mô tả thái độ của Phao-lô: trở nên mọi cách cho mọi người để cứu được một số người, không giữ quyền lợi riêng nhưng hầu cho có thể làm chứng và chia sẻ Tin Lành.

Bài giảng kết thúc bằng hình ảnh nhập thế của Chúa Jêsus: từ nơi vinh hiển xuống thế gian tối tăm, bị sỉ nhục và bị đem ra ngoài thành để đóng đinh, hầu làm cho dân nên thánh. Hê-bơ-rơ 13:12-14 được dẫn để kêu gọi người tin Chúa cũng sẵn sàng 'ra ngoài trại quân' để sống giữa người chưa biết Chúa, chịu sỉ nhục như Ngài, và làm chứng cho Ngài. Đây chính là ý nghĩa và trách nhiệm của một khâm sai của Đấng Christ trong thế gian hôm nay.

Chủ đề

Trách nhiệm của người tin Chúa trong xã hội thế tụcKhông tách rời và không bị đồng hóa bởi thế gianNgười tin Chúa là khâm sai (đại sứ) của Đấng ChristSứ mệnh truyền giảng Tin Lành ngay nơi sinh sốngNhập thế của Đấng Christ như gương mẫu cho người tinÝ chỉ của Đức Chúa Trời trong việc đặt để dân NgàiSống thánh khiết giữa áp lực đồng hóa của xã hội