Khác Nào Cha Thương Con
Pastor Tan Thai
Bài giảng này dựa trên Thi Thiên 103:11-13 để khám phá cách vợ chồng và cha con thể hiện tình yêu thương trong gia đình. Thông qua các ví dụ từ Kinh Thánh như câu chuyện của Đa-vít với Mi-canh và A-bi-ga-in, mục sư nhấn mạnh rằng vợ cần bày tỏ lời nói dịu dàng và sự kính trọng, còn chồng cha cần thể hiện nhân từ, tha thứ và thương xót như chính Đức Chúa Trời.
Bài giảng mở đầu bằng việc phân tích các khác biệt cơ bản giữa nam và nữ trong cách suy nghĩ, cảm xúc và giao tiếp. Mục sư chỉ ra rằng phụ nữ thường nhìn vấn đề qua con tim với tình cảm, trong khi nam giới sử dụng lý trí khô khan. Những khác biệt này ảnh hưởng trực tiếp đến hai mặt quan trọng của cuộc sống gia đình: cách bày tỏ tình cảm giữa vợ chồng và cách cha mẹ thể hiện tình yêu với con cái.
Mục sư nhấn mạnh rằng hai điều quan trọng vợ cần tặng cho chồng là lời nói dịu dàng, mềm mại và lòng quí trọng, kính trọng. Kinh Thánh dạy: "Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận; Còn lời xẳng xớm trêu thạnh nộ thêm" (Châm Ngôn 15:1). Mục sư minh họa bằng câu chuyện Đa-vít và Mi-canh: dù trải qua mười năm xa cách, nhưng chỉ vì một lời mai mĩa, châm biếm khi Đa-vít thờ phượng Chúa trong vui mừng, Mi-canh đã mất tình yêu của chồng và không sanh con cho đến cuối đời. Trái lại, A-bi-ga-in với lời nói khéo léo, mềm mại, sự quí trọng đã cứu được chồng cũ khỏi cơn giận của Đa-vít, thay đổi cả cuộc sống của ông.
Mục sư sau đó trình bày ba đức tính mà chồng cha cần thể hiện: nhân từ, tha thứ và thương xót. Dựa vào Thi Thiên 103:11-13, mục sư giải thích rằng như Đức Chúa Trời nhân từ, tha thứ, thương xót những kẻ kính sợ Ngài, thì chồng cha cũng phải tỏ ra nhân từ với vợ con bằng lời nói, hành động tử tế, khả ái, không áp đặt quyền hành mà qua khuyên bảo, động viên. Mục sư dùng ví dụ từ Les Misérables về bishop Myriel với Valjean, Áp-ra-ham với Lót, và đặc biệt là hình ảnh người cha trong câu chuyện con trai hoang đàng để minh họa tính yêu thương, tha thứ, và nhân từ.
Mục sư kết luận bằng cách lưu ý rằng dù nam giới thường đòi hỏi công bình, lý lẽ, tiêu chuẩn, nhưng tình yêu thương, tình chồng vợ, cha con không thể xây dựng dựa trên những yêu cầu này. Như nhà toán học Blaise Pascal nói: "Trái tim có lý lẽ của nó mà lý lẽ không biết gì cả." Bài giảng kết thúc bằng thông điệp rằng cha cần được công nhận và khen tặng về sự cố gắng của họ, trong khi vợ cần những hành động cụ thể và tự do khỏi gánh nặng.
Chủ đề