VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Giáo Lý

Kẻ Yếu, Người Mạnh

Pastor Tan Thai · 1 tháng 4, 2023

1 Cô-rinh-tô 8:1-13Rô-ma 14:1-3Rô-ma 14:5Rô-ma 15:1-2Mác 7:15, 19Phao-lô 6:4Gia-cơ 4:6Công Vụ 6:16-17Giăng 14:6Rô-ma 14:17-191 Cô-rinh-tô 8:4-61 Cô-rinh-tô 13:4-8Phi-líp 2:5-8Khải Huyền 7:9-10Cô-lô-se 3:12-14Ma-thi-ơ 11:28-30

Bài giảng này xử lý ba câu hỏi thực tế mà các tín đồ Việt thường hỏi về ăn đồ cúng, dâng hiến, và làm việc ngày Chúa nhật. Tuy nhiên, vấn đề sâu xa hơn là thái độ, sự hiểu biết, và mối quan hệ giữa các tín đồ có quan điểm khác nhau—những người mạnh trong đức tin và những người yếu đức tin.

Bài giảng bắt đầu bằng ba câu hỏi phổ biến của tín đồ Cơ Đốc nhân Việt: liệu có nên ăn đồ cúng sau khi tin Chúa; phải dâng 1/10 hay có thể dâng ít hơn; và liệu có phạm lỗi nếu đi làm ngày Chúa nhật. Những câu hỏi này được đề cập trong sách 1 Cô-rinh-tô 8 và Rô-ma 14, nơi Phao-lô trả lời về việc ăn đồ cúng và các ngày. Mục sư chỉ ra rằng những vấn đề này không chỉ là về hành động bề ngoài mà về sự hiểu biết, kiến thức, và cách tín đồ khác nhau nhìn nhận các vấn đề tương tự.

Vấn đề thực chất nằm ở sự khác biệt về hiểu biết và đức tin. Tín đồ người Do Thái, từ nhỏ được dạy chỉ có một Đức Chúa Trời, hiểu rõ rằng thần tượng chỉ là hư không. Ngược lại, tín đồ ngoại tộc lớn lên trong môi trường thờ phượng nhiều vị thần, nên khi tin Chúa vẫn còn sợ ăn đồ cúng thần tượng làm lương tâm tổn thương. Sự khác biệt này sinh ra sự hiểu biết khác nhau, dẫn tới kiêu ngạo ở những người hiểu biết nhiều và xét đoán ở những người yếu đức tin. Kinh Thánh cảnh báo rằng "sự hiểu biết sinh ra kiêu ngạo" nhưng "tình yêu thương xây dựng".

Giải pháp theo Kinh Thánh không phải là khẳng định rộng trí (open-minded) hay hẹp trí (narrow-minded) không phân biệt, mà là nhận biết có những điều trọng yếu và những điều không trọng yếu. Trong những điều trọng yếu phải hiệp một; trong những điều không trọng yếu phải tự do; trong mọi sự phải yêu thương. Người mạnh phải gánh vác những khiếm khuyết của kẻ yếu, chứ không phải xem thường họ. Phao-lô dạy rằng nếu thức ăn gây cho anh em vấp phạm, ông sẽ không bao giờ ăn thịt. Đây không phải yếu kém mà là tình yêu thương như Đấng Christ đã yêu thương chúng ta.

Bài học cho Hội Thánh là phải chấp nhận, yêu thương các em trong Hội Thánh, tạo môi trường để họ phát triển. Người lớn tuổi, có hiểu biết và kinh nghiệm cần yêu thương, chấp nhận thế hệ trẻ. Nếu Hội Thánh chỉ là nơi chỉ trích, lên án, buộc tội thì không có ai được cứu rỗi. Hội Thánh của Đấng Christ không thể bỏ ai vì Chúa đã không bỏ chúng ta khi còn là những người có tội. Thứ hai, đời sống, cư xử, thái độ tín đồ phải thể hiện ân điển. Bông trái Thánh Linh là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, chứ không phải lý lẽ hay kiến thức. Đấng Christ có lòng nhu mì và khiêm nhường, gánh của Ngài dễ chịu và nhẹ nhàng, chính vì vậy các tín đồ cũng phải mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, và tha thứ nhau như Chúa đã tha thứ chúng ta.

Chủ đề

Sự khác biệt về đức tin và hiểu biết giữa các tín đồĂn đồ cúng thần tượng và các ngày thánh—vấn đề trọng yếu và không trọng yếuKiêu ngạo sinh từ sự hiểu biết và tác hại của nóYêu thương và tha thứ thay vì xét đoán trong Hội ThánhNhượng bỏ quyền tự do vì anh em yếu đức tinSự khiêm nhường, nhịn nhục, và nhân từ trong tương tác giáo dânHội Thánh là nơi chào đón, chứ không phải nơi lên ánBông trái Thánh Linh thể hiện qua đời sống và thái độ