Hy Vọng Vinh Hiển Trong Chúa
Pastor Tan Thai · 18 tháng 2, 2023
Bài giảng này trình bày sự hy vọng vinh hiển mà Đức Chúa Trời ban cho những người tin nhận Chúa Cứu Thế. Những tín hữu được chọn thừa hưởng cơ nghiệp, được tiền định theo chương trình của Đức Chúa Trời và được Đức Thánh Linh niêm ấn như bảo chứng cho sự cứu chuộc.
Bài giảng khởi đầu bằng sứ điệp chính: tín hữu được Đức Chúa Trời gọi đến để đặt hy vọng nơi Chúa Cứu Thế và ca ngợi vinh quang Ngài. Sự hy vọng này không phải là một ước muốn mơ hồ mà là sự xác quyết vững chắc về những điều chúng ta đang trông cậy, như Hê-bơ-rơ 1:11 nhấn mạnh. Đức tin là cơ sở vững chắc của hy vọng, và nó là bằng chứng của những điều chúng ta chưa nhìn thấy nhưng vẫn tin tưởng hoàn toàn.
Phần thần học của bài giảng phát triển giáo lý về sự lựa chọn và tiền định. Theo Ê-phê-sô 1:11-14, Đức Chúa Trời không chỉ chọn những người tin nhận Chúa Cứu Thế mà còn tiền định họ thừa hưởng cơ nghiệp vinh quang. Đức Thánh Linh hiện diện trong đời sống của tín hữu như bảo chứng, niêm ấn sự cứu chuộc của họ cho đến khi được vinh hiển hóa hoàn toàn. Sự yêu thương Đức Chúa Trời không dựa trên xứng đáng hay đại số của chúng ta, mà dựa trên chủ quyền và lòng yêu thương vô điều kiện của Ngài, như Phục Truyền Luật Lệ 7:7-8 minh họa qua sự cứu chuộc dân Y-sơ-ra-ên khỏi Ai Cập.
Bài giảng áp dụng sứ điệp này vào đời sống thực tế bằng cách khẳng định rằng hy vọng của tín hữu không chỉ nằm trong cuộc sống hiện tại mà hướng tới vinh quang đời đời. Giăng 15:33 nhắc nhở rằng mặc dù chúng ta sẽ gặp hoạn nạn trong thế gian, nhưng Chúa đã thắng thế gian, nên tín hữu có thể vững lòng và bình an. Sự bảo đảm cứu rỗi này, được Đức Thánh Linh niêm ấn, cho phép những người tin nhận sống với niềm tin và hy vọng tuyệt đối vào vinh quang tương lai của họ trong Đấng Christ.
Chủ đề