Hy Vọng Vào Đấng Sống Lại
HT Albuquerque · 31 tháng 3, 2024
Bài giảng trả lời hai câu hỏi cơ bản về phục sinh của Đấng Christ: liệu sự phục sinh có thực sự xảy ra hay không, và nó có ý nghĩa gì đối với đời sống người tin Chúa. Bằng cách phân tích lời chứng của các phụ nữ, sự hiện diện của những nhân chứng còn sống khi Kinh Thánh được viết, và sự thay đổi kỳ diệu trong cuộc đời các sứ đồ, mục sư chứng minh phục sinh là sự thật lịch sử có quyền năng thay đổi đời sống hiện tại của mỗi tín đồ.
Đoạn đầu tiên trình bày nền tảng của niềm tin Cơ Đốc dựa trên hai sự kiện lịch sử xảy ra 2000 năm trước: sự chết và sự sống lại của Đấng Christ Jesus. Hai sự kiện này là nền tảng không thể thiếu và tương hỗ lẫn nhau, vì nếu Đấng Christ không chịu chết, chúng ta không có sự cứu chuộc; nếu Ngài không sống lại, niềm tin Cơ Đốc là vô ích và giả dối. Mục sư đặt ra hai câu hỏi chính mà nhiều người có: liệu sự phục sinh có thực sự xảy ra hay không, và nó liên hệ gì đến đời sống người tin Chúa ngày nay.
Đoạn thứ hai chứng minh sự phục sinh là sự thật lịch sử thông qua ba bằng chứng cụ thể. Thứ nhất là lời chứng của các phụ nữ, những người không được chấp nhận lời chứng tại tòa án thời bấy giờ, nhưng chính các sách Phúc Âm lại lặp lại tên của họ nhiều lần. Nếu các môn đồ thêu dệt câu chuyện, họ sẽ không bao giờ sử dụng phụ nữ làm nhân chứng. Thứ hai, khi các sách Công Vụ và thư tín được viết chỉ 15-60 năm sau sự phục sinh, vẫn còn rất nhiều nhân chứng sống có thể kiểm chứng, khác với huyền thuyết được thêu dệt sau nhiều thế kỷ khi không còn nhân chứng. Thứ ba, sự thay đổi kỳ diệu trong cuộc đời các sứ đồ từ những người hèn nhát, chối Chúa thành những người sẵn sàng chịu chết vì niềm tin, cùng sự bùng phát của hội thánh đầu tiên từ 120 người lên hơn 3000 trong vài tháng, chứng minh rằng Đấng Christ thật sự đã sống lại và hiện ra cho họ.
Đoạn thứ ba áp dụng sứ điệp phục sinh vào đời sống thực tế. Vì Đấng Christ đã sống lại, sự chết không còn là kẻ thù đáng sợ nhất, và người tin Chúa có thể chắc chắn về sự sống đời đời. Sự phục sinh cũng chứng tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời có thể hoàn toàn thay đổi, đổi mới các hoàn cảnh tuyệt vọng, giống như Ngài đã thay đổi các môn đồ. Mục sư nhấn mạnh ba cách mà Đấng Christ thay đổi cuộc sống các môn đồ: qua sự tha thứ không điều kiện (Chúa tha thứ cho họ trước khi họ ăn năn để họ có thể ăn năn và thay đổi), qua sự ban cho Đức Thánh Linh để giúp họ sống cuộc đời mới, và qua lời sai phái họ rao giảng Tin Lành đến các đầu cuối của trái đất. Mặc dù các môn đồ là những người bình thường, ít học thức, dễ phạm tội và thiếu đức tin, Đức Chúa Trời vẫn chọn họ và ban cho họ quyền năng để chứng tá và phục vụ, để không ai có thể khoe mình mà chỉ khoe mình trong Chúa. Người tin Chúa ngày nay cũng được mời gọi hãy đến với Đấng đã sống lại để nhận được đức tin, hy vọng và ý nghĩa cho đời sống mình.
Chủ đề