VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Hy Vọng Trong Đấng Yêu Thương Ta

Pastor Tan Thai · 4 tháng 1, 2015

Rô-ma 8:31-39Rô-ma 8:32Rô-ma 8:35Rô-ma 8:37Rô-ma 8:38-39Giăng 3:161 Cô-rinh-tô 11:24-251 Cô-rinh-tô 4:172 Ti-mô-thê 3:122 Phi-e-rơ 1:12-15Ê-sai 40:18-20Ê-sai 40:25Hê-bơ-rơ 11

Bài giảng nhân dịp đầu năm 2015 nhắc nhở hội chúng về tình yêu thương bền vững của Đức Chúa Trời dành cho con dân Ngài qua Rô-ma 8:35-39. Mục sư nhấn mạnh rằng không hoàn cảnh nào, không quyền lực nào có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương Ngài, và đó chính là nền tảng của hy vọng trong năm mới.

Mở đầu bài giảng, mục sư nhắc lại những điều hội thánh đã kinh nghiệm trong năm 2014 đáng tạ ơn, bao gồm sự hiệp một trong hội thánh, số người tin Chúa và nhận lễ báp-têm, các lớp học Kinh Thánh sôi nổi, cùng sự trưởng thành của ban hát thanh niên. Từ đó mục sư dẫn vào chủ đề trung tâm: không nói về hứa nguyện năm mới, nhưng nhắc lại một sự thật căn bản và vô cùng quan trọng là tình yêu thương của Đức Chúa Trời và hy vọng trong Đấng yêu thương chúng ta.

Mục sư lập luận rằng sự nhắc nhở là cần thiết trong đời sống đức tin, dựa trên nhiều bằng chứng Kinh Thánh như 1 Cô-rinh-tô 4:17, 11:24-25, và 2 Phi-e-rơ 1:12-15. Sứ đồ Phi-e-rơ khẳng định rằng hễ khi nào còn sống ông vẫn tiếp tục nhắc nhở hội chúng về những điều đã biết, vì con người dễ quên. Những lễ kỷ niệm trong Cựu Ước như Lễ Vượt Qua và Lễ Lều Tạm cũng được nhắc đến như là sự thiết lập của Đức Chúa Trời để dân sự không quên những ơn phước Ngài đã làm.

Phần thần học chính của bài giảng tập trung vào ba khía cạnh của tình yêu thương Đức Chúa Trời qua Rô-ma 8:31-39: món quà vô giá là chính Con Ngài (câu 32), quan hệ bền vững không bị phá vỡ bởi bất kỳ hoàn cảnh hay quyền lực nào (câu 33-35), và sự bảo đảm chắc chắn rằng không điều gì trong trời đất có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương Ngài (câu 38-39). Mục sư so sánh Đức Chúa Trời của Kinh Thánh với hình ảnh các bức tượng câm lặng, xa cách trong chùa chiền để làm nổi bật sự khác biệt: Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương, gần gũi, chủ động và muốn có quan hệ cá nhân với con người.

Mục sư cũng cẩn thận bác bỏ thần học thịnh vượng qua việc trích dẫn và phản bác tác phẩm của một mục sư nổi tiếng, nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời không hứa rằng mọi việc đều hanh thông khi chúng ta tin Ngài. Thay vào đó, theo Hê-bơ-rơ 11, đức tin thật là đức tin tồn tại trong nghịch cảnh chứ không phải vắng bóng nghịch cảnh. Tình yêu thương Đức Chúa Trời dành cho chúng ta được thể hiện sâu sắc và ngọt ngào nhất chính trong những lúc khó khăn, thử thách.

Bài giảng kết thúc bằng lời yên ủi thực tế cho những ai đang trong hoàn cảnh khó khăn, cảm thấy Chúa xa cách hay vắng mặt. Mục sư xác nhận rằng Đức Chúa Trời vẫn đang ở cùng và yêu thương họ, và đây chính là nền tảng của hy vọng bền vững trong năm mới. Câu Rô-ma 8:37 được nhấn mạnh: qua Đấng yêu thương mình, chúng ta thắng hơn bội phần không phải bằng vũ lực nhưng bằng tình yêu thương chinh phục tâm hồn con người.

Chủ đề

Tình yêu thương của Đức Chúa TrờiSự bảo đảm cứu rỗi và hy vọng trong nghịch cảnhTầm quan trọng của việc nhắc nhở trong đức tinSự phản bác thần học thịnh vượngĐức Chúa Trời là Đấng gần gũi và có quan hệ cá nhânChiến thắng qua tình yêu thương Đấng ChristSự trung thành của Đức Chúa Trời trong hoàn cảnh khó khăn