VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Giáo Lý

Hy Vọng Nơi Thập Giá

Pastor Tan Thai · 1 tháng 4, 2023

1 Cô-rinh-tô 1:181 Cô-rinh-tô 1:22-23Phục Truyền 21:23Ga-la-ti 3:13Rô-ma 5:6Rô-ma 5:6-8Rô-ma 5:10Ga-la-ti 4:4Ê-sai 49:151 Cô-rinh-tô 1:27-29Thi Thiên 130:3-4Mi-chê 7:18-19Ê-sai 55:6-72 Cô-rinh-tô 5:14-151 Cô-rinh-tô 13:7Ê-phê-sô 2:8-9Ma-thi-ơ 6:14-15Mác 11:251 Giăng 1:8-9

Bài giảng này trình bày ba câu hỏi quan trọng về thập giá: tại sao thập giá là cần thiết, hy vọng gì nơi thập giá, và tại sao tin hữu phải khoe mình vào thập giá. Thập giá là biểu tượng của niềm tin Cơ Đốc về sự tha thứ, cứu chuộc tội lỗi và sự sống lại của Đấng Christ cho những người tin nhận Ngài.

Đoạn đầu trình bày thập giá là biểu tượng trung tâm của niềm tin Cơ Đốc từ những hội thánh nhỏ bé cho đến những nhà thờ lớn. Bài giảng đặt ra ba câu hỏi chính: tại sao ĐCT phải chết trên thập giá để cứu con người, hy vọng gì người tin có được nơi thập giá, và tại sao phải khoe mình vào thập giá. Mục sư giải thích rằng để hiểu được ý nghĩa thập giá, cần phải tìm hiểu sâu sắc lý do tại sao Đức Chúa Trời không thể bỏ qua tội lỗi con người dù Ngài là Đấng yêu thương.

Đoạn thứ hai phát triển luận điểm thần học về giá trả của tội lỗi. Mục sư nhấn mạnh rằng không phải vì ĐCT toàn năng nên có thể làm bất cứ điều gì; Ngài không thể nói dối, không thể thất hứa, và không thể tha thứ mà không đòi hỏi sự công chính. Tội lỗi con người được so sánh với những vi phạm trong đời sống thực tế: mất đồ vay phải bồi thường, làm hư xe phải trả giá, xâm lăng quốc gia phải bồi hoàn thiệt hại. Mục sư lập luận rằng giá trả tương xứng không chỉ tùy theo sự vi phạm mà còn tùy theo đối tượng bị vi phạm, và vì con người phạm tội cùng một Đức Chúa Trời hoàn toàn thánh khiết nên giá trả phải vô cùng lớn. Chỉ có sự chết của Đấng Christ trên thập giá mới đủ để trả cho tội lỗi của nhân loại.

Đoạn thứ ba áp dụng sứ điệp vào đời sống thực tế thông qua lý do thứ hai: không một tình yêu thương thay đổi đời sống nào lại không đòi hỏi sự hy sinh. Mục sư minh họa qua ví dụ người mẹ mang thai chín tháng, cha mẹ nuôi dưỡng con nhỏ, và sự tha thứ trong các mối quan hệ. Sự tha thứ là một hình thức hy sinh vì người tha thứ phải chấp nhận chịu mất mát và đau khổ. Mục sư trích dẫn từ tác phẩm Harry Potter để minh họa cách tình yêu thương của người mẹ qua sự hy sinh bảo vệ con trai, tương tự như tình yêu thương của ĐCT qua sự chết trên thập giá. Lý do thứ ba là để không ai có thể khoe mình: sự cứu rỗi đến qua ân điển của ĐCT, không phải qua việc làm hay đạo đức cá nhân, nên tất cả mọi người đều đứng bình đẳng dưới chân thập giá.

Đoạn thứ tư tập trung vào hy vọng đầu tiên nơi thập giá: sự tha thứ. Sự tha thứ là ơn phước quí báu nhất vì nó là thể hiện đầu tiên rõ nhất về tình yêu thương của ĐCT. Không được tha thứ thì sẽ chịu trừng phạt đời đời nơi địa ngục, luôn sống trong mặc cảm tội lỗi và xấu hổ. Bài giảng trích dẫn các đoạn Kinh Thánh từ các tiên tri Mi-chê và Ê-sai về sự tha thứ dồi dào của Đức Chúa Trời. Mục sư chỉ ra rằng dù người tin Chúa được tha thứ tội lỗi nhưng thường không tha thứ cho người khác, không tuân theo lời dạy của ĐCT về sự tha thứ trong cuộc sống hằng ngày.

Đoạn cuối cùng khám phá tại sao cần phải tha thứ. Lời Chúa dạy rất rõ: vì ĐCT đã tha thứ cho chúng ta nên chúng ta phải tha thứ cho người khác. Sự tha thứ là một điều kiện: nếu tha thứ thì sẽ được tha thứ; nếu không tha thứ thì sẽ không được tha thứ. Mục sư nhắc nhở rằng sự tha thứ là một trong những món quà quí báu nhất ĐCT ban cho nhưng người tin đồ lại ít cho đi nhất. Bài giảng kết thúc bằng việc nhấn mạnh rằng nếu không tha thứ thì ĐCT cũng sẽ không nghe cầu nguyện, vì sự tha thứ là nền tảng của tất cả các ơn phước thiêng liêng.

Chủ đề

Sự chuộc tội thay thế của Đấng ChristGiá trả tương xứng của tội lỗi con ngườiTình yêu thương thay đổi cuộc đời qua hy sinhSự tha thứ là ơn phước quí báu nhất từ Đức Chúa TrờiCông chính và thương xót trong bản chất Đức Chúa TrờiSự bình đẳng của con người dưới ân điểnẢnh hưởng của sự tha thứ đến cuộc sống đạo đức