Hy Vọng Cho Người Tìm Chân Lý – Giăng 8:21-36
Pastor Tan Thai · 18 tháng 12, 2011
Bài giảng trình bày ba câu hỏi nền tảng: sự thật là gì, làm sao để biết sự thật, và sự thật giải thoát đời sống như thế nào. Qua đoạn Giăng 8:21-36 và câu chuyện Giáng Sinh, mục sư khẳng định rằng chính Đức Chúa Jêsus Christ là sự thật duy nhất có thể giải thoát con người khỏi tội lỗi. Người nghe được khuyến khích đừng trì hoãn mà hãy tin nhận Ngài ngay hôm nay.
Bài giảng mở đầu bằng một câu chuyện ngụ ngôn về Satan và các thuộc hạ bàn cách nào hiệu quả nhất để ngăn cản con người đến với sự cứu rỗi. Mưu kế được chọn không phải là phủ nhận thiên đàng hay địa ngục, mà là thuyết phục con người rằng họ vẫn còn nhiều thời gian và không cần vội vàng. Câu chuyện này đặt nền tảng cho lời kêu gọi khẩn thiết của bài giảng: đừng trì hoãn việc tìm kiếm và tin nhận chân lý.
Phần đầu của bài giảng khám phá câu hỏi 'Sự thật là gì?' Mục sư dẫn dắt qua nhiều quan điểm triết học, từ quan điểm thực nghiệm (mắt thấy tai nghe) cho đến quan điểm tương đối (thật với người này chưa chắc thật với người kia). Ông phản bác từng quan điểm rồi dẫn đến lời tuyên bố dứt khoát của Đức Chúa Jêsus trong Giăng 14:6: 'Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống.' Không như Phật Thích Ca chỉ nói mình biết đường đến sự thật, Đức Chúa Jêsus khẳng định chính Ngài là sự thật.
Phần thứ hai tập trung vào cách biết sự thật dựa trên Giăng 8:31: 'Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta; các ngươi sẽ biết lẽ thật.' Mục sư giải thích rằng việc biết sự thật đòi hỏi một quyết định tin nhận Đức Chúa Jêsus làm Cứu Chúa, rồi trở thành môn đệ thật bằng cách trung tín vâng theo lời Ngài. Đây không phải là kiến thức lý thuyết một lần mà là một hành trình hiểu biết ngày càng sâu hơn qua sự soi sáng của Đức Thánh Linh.
Mục sư dùng câu chuyện Giáng Sinh trong Ma-thi-ơ 2:1-12 để minh họa các thái độ khác nhau đối với sự thật. Các thầy bác sĩ từ phương đông không quản đường xa vất vả để tìm kiếm và thờ lạy Chúa, trong khi vua Hê-rốt chỉ nghĩ đến quyền lực, dân thành Giê-ru-sa-lem hoang mang lo sợ, còn các thầy tế lễ cả và thông giáo dù am tường Kinh Thánh lại dững dưng thờ ơ. Bài học là sự thật đến gần không có nghĩa là bạn sẽ nhận lấy; sự dễ dàng có thể sinh ra sự ỷ lại.
Phần kết luận nhấn mạnh rằng sự thật giải thoát con người khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Như dân Giu-đa không nhận ra mình đang làm nô lệ dù tự nhận là dòng dõi Áp-ra-ham, nhiều người hôm nay không nhận ra mình đang bị giam cầm bởi tham lam, kiêu hãnh, ích kỷ và gian dối. Mục sư kêu gọi thính giả đừng chờ đợi thêm, hãy thú nhận mình là tội nhân và tin nhận Đức Chúa Jêsus Christ là Cứu Chúa, Đấng duy nhất mang lại sự giải thoát thật và cuộc đời với mục đích cao cả.
Chủ đề