VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Gia Đình

Hôn Nhân Chúa Tạo Lập

Pastor Tan Thai · 30 tháng 10, 2011

Ma-thi-ơ 5:31-32Ma-thi-ơ 19:3-9Ma-thi-ơ 19:6Ma-thi-ơ 7:24-27Sáng Thế Ký 1:28Sáng Thế Ký 2:18Sáng Thế Ký 2:24Phục Truyền Luật Lệ Ký 24:1-4Hô-sê 2:14Hô-sê 2:16Hô-sê 2:19-20Hô-sê 14:4

Bài giảng dựa trên Ma-thi-ơ 5:31-32 và 19:3-9 trình bày ý định ban đầu của Đức Chúa Trời khi tạo lập hôn nhân giữa người nam và người nữ để hai người trở nên một thịt trọn đời. Mục sư giải thích rằng ly dị không nằm trong dự định của Đức Chúa Trời nhưng được cho phép vì lòng người cứng cỏi, và kêu gọi hội chúng học tha thứ, thay đổi để bồi đắp hôn nhân theo lời Chúa dạy.

Bài giảng mở đầu bằng sự tương phản giữa hôn nhân và ly dị: hôn nhân gắn kết hai cuộc đời, mang lại niềm vui và hạnh phúc, trong khi ly dị gây ra mất mát, tan vỡ và những vết thương khó lành. Mục sư dẫn câu chuyện hôn nhân của hoàng tử Charles và quận chúa Diana như minh họa cho thấy ngay cả cuộc hôn nhân được cả thế giới ngưỡng mộ cũng có thể kết thúc trong đau thương. Mục đích của bài giảng không phải để gây mặc cảm tội lỗi cho những người đã trải qua ly dị, nhưng để giúp hội chúng hiểu ý chỉ đầu tiên của Đức Chúa Trời khi tạo lập hôn nhân.

Mục sư trình bày ba mục đích chính của hôn nhân theo Sáng Thế Ký 1-2: duy trì nòi giống (1:28), đem đến người phối ngẫu giúp đỡ và tương trợ (2:18), và thể hiện sự dâng hiến tình yêu thương qua sự giao hợp trở nên một thịt (2:24). Hôn nhân bắt đầu khi người nam lìa cha mẹ, kết hiệp với vợ, và hai người trở nên một thịt — đây là dự định đời đời của Đức Chúa Trời, không phải sự phát minh của loài người. Bài giảng cũng đề cập đến những thay đổi đáng lo ngại trong xã hội hiện đại, khi tỉ lệ kết hôn giảm mạnh, tỉ lệ ly dị lên đến 1/2, và nhiều người không còn xem hôn nhân là cần thiết.

Khi giải thích lời dạy của Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ 19, mục sư chỉ ra sự tương phản giữa thái độ của người Pha-ri-si và thái độ của Chúa. Người Pha-ri-si tập trung vào lý do để ly dị, trong khi Chúa tập trung vào sự bền vững của hôn nhân và nhắc lại dự định ban đầu của Đức Chúa Trời. Chúa giải thích rằng Mô-se cho phép ly dị không phải vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời, nhưng vì lòng người cứng cỏi. Chỉ có một lý do chính đáng cho ly dị là tội tà dâm (porneia), bao gồm mọi vi phạm nghiêm trọng về tình dục trong hôn nhân.

Mục sư dẫn sách Hô-sê như minh họa về tình yêu thương tha thứ của Đức Chúa Trời đối với dân sự bội nghịch, và kêu gọi hội chúng học theo tấm gương đó trong hôn nhân. Ngài nhấn mạnh rằng không có hôn nhân nào toàn hảo vì không có người nào toàn hảo — tất cả đều là tội nhân cần học tha thứ và thay đổi. Khi phạm lỗi, cần can đảm nhận lỗi và xin tha thứ; đồng thời cũng cần tha thứ cho người phối ngẫu.

Bài giảng kết thúc bằng lời kêu gọi thực tế: mỗi người cần tự hỏi hôn nhân mình đang tốt hơn hay xấu hơn, và mình đang làm gì để bồi đắp gia đình. Lời Chúa cần được dùng như tấm gương mỗi ngày để xét thái độ, lời nói và hành động đối với người phối ngẫu. Mục sư trích Ma-thi-ơ 7:24-27 về người khôn ngoan xây nhà trên đá để nhắc nhở rằng hôn nhân bền vững phải được xây dựng trên nền tảng lời Chúa và sự vâng phục.

Chủ đề

Ý định của Đức Chúa Trời trong hôn nhânSự bền vững của hôn nhân và tội ly dịBa mục đích của hôn nhân theo Kinh ThánhLòng người cứng cỏi và sự cho phép của Mô-seTha thứ và thay đổi trong hôn nhânTình yêu thương tha thứ của Đức Chúa Trời qua sách Hô-sêXây dựng hôn nhân trên nền tảng lời Chúa