Hôn Nhân Chúa Tạo Lập
Pastor Tan Thai
Bài giảng này tập trung vào mục đích ban đầu của hôn nhân theo Kinh Thánh, đặc biệt từ Ma-thi-ơ 5:31-32 và 19:3-9. Mục sư nhấn mạnh rằng hôn nhân là sự kết hợp của hai người để sống trọn đời, chứ không phải là một tập tục có thể thay đổi theo ý muốn xã hội hiện đại. Ly dị không nằm trong dự định của Đức Chúa Trời mà là hậu quả của lòng người cứng cỏi và tội lỗi.
Bài giảng khởi đầu bằng cách trình bày tương phản giữa hôn nhân và ly dị. Hôn nhân mang đến sự gắn bó, niềm vui, hạnh phúc khi hai người chung sống, chia sẻ vui buồn, giàu nghèo, mạnh yếu. Ngược lại, ly dị là sự đổ vỡ, tan rã, chia cắt, mang lại mất mát và vết thương tâm lý sâu sắc. Mục sư nhận thức rõ nỗi đau của những người trải qua hôn nhân bất hạnh nhưng nhấn mạnh mục đích bài giảng không phải để gây tội lỗi mà để giúp hội chúng hiểu ý chỉ đầu tiên của Đức Chúa Trời khi tạo lập hôn nhân.
Phần thứ hai phát triển ba mục đích chính của hôn nhân theo Kinh Thánh. Thứ nhất là duy trì nòi giống, như Sáng-tạo 1:28 dạy. Thứ hai là để có người phối ngẫu giúp đỡ, tương trợ, yên ủi, như Sáng-tạo 2:18. Thứ ba là thể hiện sự tự hứa nguyện dâng hiến tình yêu thương qua sự giao hợp để trở nên "một thịt" (Sáng-tạo 2:24). Dự định của Đức Chúa Trời là để hai người chung sống trọn đời trong lúc vui buồn, giàu nghèo, mạnh yếu để san sớt, đùm bọc, nâng đỡ, tương trợ, yên ủi cho nhau qua tình nghĩa chồng vợ và niềm vui từ con cái.
Phần thứ ba giải thích sự khác biệt giữa ý định của Đức Chúa Trời và cho phép của Mô-se về ly dị. Khi Pharisee hỏi về lý do để ly dị, Chúa không trả lời về điều kiện ly dị mà chỉ ra dự định ban đầu là hôn nhân trọn đời. Chúa nói rằng Mô-se cho phép ly dị vì lòng người cứng cỏi, chai đá, tội lỗi, chứ không phải ý định đầu tiên của Ngài. Từ Hy Lạp "porneia" (gian dâm) là lý do duy nhất để ly dị và tái hôn, không phải bất cứ lý do nào khác. Bài giảng nhấn mạnh cần phân biệt rõ ý định của Đức Chúa Trời và hành động của loài người khi đọc Kinh Thánh.
Phần cuối cùng áp dụng sứ điệp vào đời sống thực tế. Mục sư gợi ý rằng thay vì thảo luận về điều kiện ly dị, chúng ta cần tập trung vào việc củng cố hôn nhân, học sự tha thứ như Đức Chúa Trời đã tha thứ. Sách Hô-se minh họa tình yêu thương và sự tha thứ của Đức Chúa Trời đối với dân sự bội nghịch. Mục sư không chủ trương kéo dài cuộc sống hôn nhân bất hạnh nhưng tin vào lời Chúa dạy tôn trọng hôn nhân trọn đời. Vì không một người nào toàn hảo, cần học tha thứ, thay đổi, nhận lỗi của mình và xin tha thứ. Mỗi ngày trong cuộc sống cần lời Chúa như tấm gương để xét chính mình, xét thái độ, lời nói, hành động đối với người phối ngẫu nhằm mục đích thay đổi.
Chủ đề