Hội Thánh Có Tiếng Sống Nhưng Lại Chết
Pastor Tan Thai · 1 tháng 3, 2020
Bài giảng phân tích thư gởi Hội Thánh Sạt-đe trong Khải Huyền 3:1-6, cảnh báo về nguy cơ của một hội thánh được tiếng là sống nhưng thật ra đang chết về mặt tâm linh. Chúa kêu gọi tín đồ ăn năn, trở lại sự sống thật bởi Đức Thánh Linh, và sống để được Chúa ghi danh thay vì chỉ tìm kiếm tiếng khen của con người.
Bài giảng mở đầu bằng bối cảnh thời sự năm 2020: đại dịch coronavirus và nạn châu chấu tàn phá thế giới, nhắc nhở rằng dù con người văn minh đến đâu, cũng không thể làm chủ thiên nhiên. Mục sư dùng hình ảnh này để hạ bớt lòng kiêu ngạo của con người và dẫn vào bài học từ thành phố Sạt-đe — một thành phố hào quang trong quá khứ nhưng đã suy tàn, từng bị thất thủ hai lần vì thiếu cảnh giác ở những nơi tưởng như an toàn.
Phần trọng tâm của bài giảng tập trung vào sự tương phản giữa danh tiếng trước mắt con người và thực tế trước mặt Đức Chúa Trời. Hội Thánh Sạt-đe được người đời khen là sống — có nhiều tín đồ, nhiều chương trình, nhiều sinh hoạt — nhưng Chúa phán: "ngươi có tiếng là sống, nhưng mà là chết" (Khải Huyền 3:1). Bài giảng dẫn Ga-la-ti 1:10, Giăng 5:44 và Ma-thi-ơ 23:5-7, 27-28 để làm rõ rằng tìm kiếm tiếng khen từ con người thay vì từ Đức Chúa Trời là dấu hiệu của sự chết tâm linh, giống như những người Pha-ri-si bề ngoài đẹp đẽ nhưng bề trong đầy xương khô.
Mục sư cũng nhấn mạnh vai trò không thể thiếu của Đức Thánh Linh trong đời sống tâm linh. Dẫn chứng từ Ê-phê-sô 2:1, 4-5, Rô-ma 8:11, 14 và 2 Cô-rinh-tô 3:6, bài giảng khẳng định rằng mọi người trước khi được cứu đều chết về tâm linh, và chỉ khi có Đức Thánh Linh ngự trong lòng thì mới thật sự sống. Hội Thánh không có sự hiện diện và dẫn dắt của Đức Thánh Linh thì dù hoạt động náo nhiệt đến đâu cũng là hội thánh chết.
Bài giảng trình bày lời kêu gọi ăn năn gởi đến cả năm hội thánh trong số bảy hội thánh tại Tiểu Á — Ê-phê-sô, Bẹt-găm, Thi-a-ti-ra, Sạt-đe và Lao-đi-xê — mỗi hội thánh ăn năn vì những tội lỗi khác nhau. Riêng Hội Thánh Sạt-đe được kêu gọi: "hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thể nào, thì giữ lấy, và ăn năn đi" (Khải Huyền 3:3). Đây là lời nhắc nhở sâu sắc rằng Hội Thánh không chỉ cần tránh tội lỗi bề ngoài mà còn phải giữ lòng thật sự gần Chúa.
Kết thúc bài giảng, mục sư áp dụng sứ điệp vào hội chúng hiện tại, kêu gọi mỗi tín đồ tự xét lòng mình, chân thành ăn năn, và sống xứng đáng để được Chúa ghi danh trong sách sự sống. Lời hứa dành cho kẻ thắng là được mặc áo trắng, không bị xóa tên khỏi sách sự sống, và được Chúa nhận danh trước mặt Đức Chúa Cha (Khải Huyền 3:4-5) — đó là phần thưởng cao quý hơn mọi tiếng khen của con người.
Chủ đề