VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Hội Thánh

Hội Thánh Chúa và Những Bức Tường Ngăn Cách (2): Một Thân Trong Chúa

Pastor Tan Thai · 4 tháng 11, 2018

Ê-phê-sô 2:14-22Ê-phê-sô 2:15-19Ê-phê-sô 1:14Công Vụ 2:7-11Công Vụ 15Rô-ma 14Ga-la-ti 2:14-16Ga-la-ti 3:28Giăng 13:34-35Giăng 15:12Phi-líp 3:20Cô-lô-se 1:3-4Cô-lô-se 3:112 Phi-e-rơ 1:12-131 Cô-rinh-tô 12:17Khải Huyền 7:9Phi-lê-môn 1:4-5Phi-lê-môn 1:10-12Phi-lê-môn 1:16Phi-lê-môn 1:18-19

Bài giảng khám phá sự hiệp một trong Hội Thánh dựa trên Ê-phê-sô 2:14-22, cho thấy sự chết của Đức Chúa Jêsus Christ đã phá tan bức tường thù nghịch giữa dân Do Thái và dân ngoại để lập nên một dân mới, một thân mới. Qua câu chuyện Phi-lê-môn và Ô-nê-sim, bài giảng minh họa rằng chỉ khi con tim thật sự được Chúa thay đổi thì người tin Chúa mới có thể sống hiệp một với nhau vượt qua mọi rào cản giai cấp, dân tộc và địa vị xã hội.

Bài giảng mở đầu bằng cách nhắc lại bài học trước về Ê-phê-sô 2:11-22, nơi Phao-lô dạy rằng sự chết của Đức Chúa Jêsus Christ không chỉ cứu tội nhân mà còn hòa giải hai dân thù nghịch là dân Do Thái và dân ngoại. Bức tường ngăn cách giữa hai dân vốn do luật pháp gây ra: dân Do Thái đã dùng luật pháp như cớ để kiêu ngạo và xa cách dân ngoại. Thay vì dùng ân tứ Chúa ban để phục vụ, nhiều tín đồ vẫn dựng lên những bức tường về tài năng, sắc đẹp, và giàu có trong lòng Hội Thánh.

Phần đầu của bài giảng trình bày chủ đề "Một dân mới, một thân mới" dựa trên Ê-phê-sô 2:14-16. Qua thập tự giá, Đức Chúa Jêsus Christ đã phá đổ bức tường thù nghịch, làm cho hai dân hiệp thành một thể và hòa thuận với Đức Chúa Trời. Mục sư dẫn chứng lịch sử thù hận người Do Thái từ Đệ Nhị Thế Chiến cho đến vụ thảm sát tại Pittsburgh năm 2018, cũng như những vết nhơ trong lịch sử Hội Thánh khi nhiều giáo phụ và ngay cả Martin Luther cũng kỳ thị dân Do Thái. Tuy nhiên, đạo Chúa là đạo duy nhất mang tính toàn cầu, được truyền giảng cho mọi dân tộc và ngôn ngữ, từ Lễ Ngũ Tuần (Công Vụ 2:7-11) cho đến ngày nay với 2,5 tỉ người tin Chúa trên khắp thế giới.

Phần hai bàn về "Một con tim mới" qua câu chuyện minh họa sống động từ thư Phi-lê-môn. Phi-lê-môn là người chủ giàu có, tự do, có địa vị trong Hội Thánh Cô-lô-se, còn Ô-nê-sim là người nô lệ bỏ trốn và có thể đã ăn cắp của chủ. Khi Ô-nê-sim gặp Phao-lô trong tù và tin nhận Tin Lành, Chúa đã thay đổi hoàn toàn con tim ông, khiến ông trở thành người phục vụ đắc lực cho Phao-lô. Phao-lô viết thư cho Phi-lê-môn, khuyên ông nhận lại Ô-nê-sim không phải như một nô lệ mà như người anh em thân yêu, đồng thời sẵn sàng trả mọi khoản nợ mà Ô-nê-sim còn thiếu.

Bài giảng nhấn mạnh rằng sự hiệp một trong Hội Thánh không phải vì mọi người giống nhau, mà vì tất cả đều là công dân nước Trời và người nhà của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 2:19). Hình ảnh thân thể với hàng tỉ tế bào cùng hoạt động hòa hiệp được dùng để minh họa sự cần thiết của mỗi chi thể trong Hội Thánh. Khi một tế bào hư hoại, cả thân mang bệnh; cũng vậy, sự chia rẽ giữa tín đồ sẽ khiến Hội Thánh không thể phát triển.

Bài giảng kết thúc với lời kêu gọi thực tiễn: chừng nào bạn chưa phá bỏ những bức tường giai cấp, gia tộc, chức vụ, tiền của và sắc đẹp trong Hội Thánh, thì con tim bạn vẫn còn mang huyết của chính mình chứ không phải huyết của Đức Chúa Jêsus Christ. Lời Chúa trong Ga-la-ti 3:28 và Cô-lô-se 3:11 khẳng định rằng trong Đấng Christ không còn phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, nam hay nữ. Sự hiệp một là điều Đức Chúa Jêsus đã cầu nguyện nhiều lần và là dấu hiệu để thiên hạ nhận biết các môn đồ Ngài (Giăng 13:34-35).

Chủ đề

Sự hiệp một trong Hội ThánhHòa giải và phá bỏ bức tường ngăn cáchThân thể Đấng Christ và vai trò của mỗi chi thểSự thay đổi con tim bởi Đức Thánh LinhCông dân nước Trời vượt qua ranh giới dân tộc và giai cấpThập tự giá là nền tảng của sự hòa giảiTin Lành toàn cầu cho mọi dân tộc và ngôn ngữ