Hiếu Kính Mẹ
Pastor Tan Thai · 1 tháng 5, 2023
Bài giảng nhấn mạnh tầm quan trọng của đạo hiếu kính mẹ trong truyền thống Việt Nam và Kinh Thánh. Lời Chúa dạy rằng tôn kính cha mẹ là điều răn đầu tiên có kèm theo lời hứa phước và sống lâu trên đất. Bài giảng khuyến khích tín hữu học theo gương của vua Sa-lô-môn và chính Đấng Christ để kính trọng và vâng lời mẹ.
Đoạn đầu tiên trình bày chủ đề chính về ngày Lễ Mẹ được cử hành ở 81 quốc gia trên thế giới, khẳng định rằng mẹ là người quan trọng nhất trong đời con cái. Bài giảng kể chuyện một cậu bé 15 tuổi nồng nhiệt tìm kiếm mẹ bằng cách leo theo bánh xe máy bay từ San Francisco đến Hawaii, biểu hiện quyết tâm và tình cảm thiêng liêng giữa mẹ và con. Bài thơ dân gian "Ví dầu cầu ván..." và nhiều tác phẩm văn học khác được dùng để minh họa sự yêu thương và dạy dỗ của mẹ qua các thời kỳ.
Đoạn thứ hai phát triển luận điểm thần học bằng cách giải thích chữ "Hiếu" theo nguồn gốc Hán Việt, cho thấy ý nghĩa cõng hay giúp đở cha mẹ già yếu. Bài giảng trích dẫn cụ thể các câu Kinh Thánh: Xuất Ê-đip-tô Ký 20:12, Ê-phê-sô 6:2-3, Châm Ngôn 1:7-9 để chứng minh rằng tôn kính cha mẹ là điều răn dầu tiên trong Luật Pháp có kèm theo lời hứa phước. Những ví dụ lịch sử Việt Nam như chuyện bánh chưng bánh dầy của Lang Liêu, Nguyễn Trãi với cha Phi Khanh, và Lê Thánh Tôn chăm sóc mẹ đều chứng tỏ rằng đạo hiếu thảo là nền tảng của văn hóa và nhân cách Việt.
Đoạn thứ ba áp dụng sứ điệp vào đời sống thực tế bằng gương vua Sa-lô-môn kính nể mẹ Ba-xê-ba bằng cách đứng dậy đón, cúi đầu lạy, và để mẹ ngồi bên tay hữu (1 Các Vua 2:19). Dù Sa-lô-môn là vua khôn ngoan, giàu có nhất nhưng vẫn kính trọng mẹ, chứng tỏ rằng kiến thức hay địa vị không bao giờ được phép xem thường mẹ. Chính Đấng Christ cũng vâng phục cha mẹ từ khi 12 tuổi (Lu-ca 2:41-51) và khi chết trên thập tự giá vẫn lo cho mẹ Ma-ri bằng cách giao cho Giăng chăm sóc.
Đoạn thứ tư nhấn mạnh rằng lời dạy của cha mẹ quý giá như trang sức (Châm Ngôn 1:8-9), và dẫn chứng trường hợp Ti-mô-thê nhận đức tin từ bà Lô-ít và mẹ Ơ-nít (2 Timôthê 1:5, 3:14-15). Bài thơ "Lời Mẹ Dạy" của Phùng Quán cho thấy dù 20 năm sau khi mẹ mất, người con vẫn nhớ lời "Phải làm một người chân thật" mà mẹ dạy. Châm Ngôn 15:20, 23:22, 30:17 cảnh báo rõ ràng không được khinh dễ mẹ khi mẹ già yếu hay có bệnh tật.
Đoạn cuối kết thúc bằng bài viết cảm động từ tác phẩm "Tâm Hồn Cao Thượng" của Edmond de Amicis, thông qua lá thư cha gửi con Enricô sau khi con tỏ ra vô lễ với mẹ. Bài viết nhắc nhở rằng mẹ sẵn sàng hy sinh hạnh phúc, tính mệnh để nuôi dạy con, và ngày mất mẹ sẽ là ngày buồn thảm nhất trong đời. Kết luận rằng hiếu thảo là bổn phận thiêng liêng của con người, và kẻ nào xúc phạm mẹ là kẻ không có nhân cách dù có địa vị cao sang bao nhiêu.
Chủ đề