Hiệp Một Trong Chúa
Pastor Tan Thai · 1 tháng 5, 2024
Bài giảng trình bày sứ điệp về sự hiệp một trong Hội Thánh dựa trên lời cầu nguyện của Đấng Christ trong đêm cuối cùng. Chúa Jêsus đã cầu nguyện cho tín đồ có sự hiệp một tuyệt đối như sự liên kết giữa Đức Cha và Con, vì đây là nan đề lớn sẽ xảy ra trong vòng các môn đồ và Hội Thánh.
Đoạn đầu trình bày chủ đề chính của bài giảng: sự hiệp một trong Chúa là điều cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của Hội Thánh. Mục sư nhấn mạnh rằng không gia đình, tổ chức, xã hội, quốc gia nào có thể tồn tại nếu luôn có nội chiến và chia rẽ từ bên trong. Dù Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, nó cũng không phải ngoại lệ. Chúa Jêsus trong đêm cuối cùng đã cầu nguyện nhiều lần cho sự hiệp một này, điều chứng tỏ Chúa biết đây sẽ là nan đề lớn và trầm trọng trong vòng tín đồ.
Đoạn thứ hai phát triển lý thuyết thần học về sự hiệp một dựa trên Giăng 17:9-23, lời cầu nguyện trực tiếp của Đấng Christ cho các môn đồ. Mục sư giải thích rằng Chúa không cầu nguyện cho tín đồ được thoát khỏi khó khăn, được bình an vật chất, hay được quyền phép chữa bệnh, mà cầu nguyện cho sự hiệp một như quan hệ giữa Đức Cha và Con. Sự hiệp một này được minh họa qua các hình ảnh tự nhiên: những chim biển cánh cụt phải sống thành đàn để bảo tồn sự sống trong mùa đông khắc nghiệt, và cơ thể con người có tất cả các bộ phận phải làm việc hợp tác với nhau để duy trì sức khỏe.
Đoạn thứ ba xác định rằng ma quỉ sử dụng chiến lược phá hủy sự hiệp một trong Hội Thánh. Mục sư trình bày các ví dụ từ Kinh Thánh về các Hội Thánh đầu tiên bị chia rẽ: Hội Thánh Cô-rinh-tô bị chia thành nhiều nhóm theo các lãnh đạo khác nhau, Hội Thánh Phi-líp có sự tranh cạnh, Hội Thánh Ê-phê-sô được khuyên gìn giữ sự hiệp một bằng dây hòa bình, Hội Thánh Cô-lô-se được dạy mặc lấy lòng yêu thương như dây liên lạc của sự trọn lành, và Sách Gia-cơ cảnh báo rằng ghen tương và tranh cạnh sinh ra lộn lạo và đủ mọi thứ ác.
Đoạn thứ tư trình bày những điều cần làm để giải quyết vấn đề và duy trì sự hiệp một. Mục sư nhấn mạnh ba nguyên tắc chính: nhớ đến những điều Chúa đã tha thứ và yêu thương, khiêm nhường trong sự phục vụ không để tự thích hay kiêu ngạo, và hướng về mục đích chung là làm sáng danh Đấng Christ. Khi xảy ra bất đồng, cần ba bước: tự xét mình, đến xin lỗi hoặc khuyên bảo để giảo hòa, và tha thứ chân thành từ tấm lòng.
Đoạn cuối kết thúc bằng lời hứa của Chúa trong Ma-thi-ơ 18:18-20 rằng khi hai ba người thuận nhất ở dưới đất mà cầu xin, Cha ở trên trời sẽ cho họ, và Chúa sẽ ở giữa họ. Mục sư nhấn mạnh rằng đây là lời hứa cụ thể nhất cho các môn đồ khi có sự hiệp một.
Chủ đề