VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Hãy Tin, Chớ Sợ

Pastor Tan Thai · 2 tháng 2, 2020

Dân Số Ký 13:18-20Dân Số Ký 13:27-28Dân Số Ký 13:32-33Dân Số Ký 14:1-4Dân Số Ký 14:7-9Khải Huyền 21:8Ma-thi-ơ 8:261 Cô-rinh-tô 15:26Hê-bơ-rơ 6:19Thi Thiên 56:1-4Thi Thiên 56:11Giô-suê 1:5-6Giô-suê 1:9Mác 4:37Mác 4:40Ga-la-ti 5:1

Bài giảng lấy câu chuyện 12 người trinh sát đất Ca-na-an trong Dân Số Ký 13-14 làm nền tảng, để dạy rằng sự sợ hãi là hậu quả của thiếu đức tin vào Đức Chúa Trời. Mục sư kêu gọi con cái Chúa, đặc biệt những ai được bầu vào Ban Điều Hành mới, hãy tin cậy lời hứa và sự thành tín của Chúa thay vì để nỗi sợ hãi thống trị.

Bài giảng được trình bày vào Chúa nhật 02 tháng 02, 2020, dựa trên câu chuyện dân Y-sơ-ra-ên trong sách Dân Số Ký 13-14. Mục sư mở đầu bằng cách trình bày mối liên hệ chặt chẽ giữa đức tin và sự vâng phục, như lời tựa bài thánh ca quen thuộc "Tin Cậy, Vâng Lời". Chướng ngại lớn nhất của đức tin và sự vâng phục chính là sự sợ hãi, và bài giảng đặc biệt hướng đến những anh chị em sắp được bầu chọn vào Ban Điều Hành nhiệm kỳ mới của Hội Thánh.

Sau 40 ngày trinh sát, 10 trong số 12 người đã trở về với báo cáo tiêu cực, so sánh dân mình "chẳng khác nào con cào cào" trước dân cư cao lớn trong xứ, và kêu gọi dân sự từ bỏ vùng đất hứa để quay về Ai-cập. Chỉ có Giô-suê và Ca-lép khuyên dân đừng sợ, với lý do duy nhất là "Đức Giê-hô-va ở cùng ta". Mục sư chỉ ra rằng sự sợ hãi của 10 người kia và toàn thể dân sự bắt nguồn từ việc quên đi quyền năng, sự thành tín và những phép lạ Đức Chúa Trời đã thực hiện trong suốt hành trình 2 năm qua. Mục sư cũng liên kết sự hèn nhát với đức tin qua Khải Huyền 21:8 và Ma-thi-ơ 8:26, nhấn mạnh rằng sợ hãi và hèn nhát là biểu hiện của lòng không tin Chúa.

Mục sư xác định hai nỗi sợ lớn nhất mà mọi người đều trải qua: sợ chết và sợ thất bại. Ông dùng hình ảnh hài hước của Charlot với trái banh sắt bị cùm vào chân để minh họa rằng sự chết không thể trốn tránh được. Ông cũng chia sẻ cá nhân về nỗi sợ thất bại trong chức vụ quản nhiệm Hội Thánh, khi mục tiêu "Mơ Ước 2020" chưa đạt được. Ngoài ra, ông dùng hình ảnh dân tị nạn Việt Nam tự đục thủng tàu để không thể quay về, và thành ngữ tiếng Anh "crossing the Rubicon" để minh họa bước đi không thể thoái lùi của đức tin, tương tự như dân Y-sơ-ra-ên đã vượt qua Biển Đỏ và chỉ có thể tiến về phía trước.

Mục sư dùng cuộc đời của Đa-vít trong thời gian trốn tránh vua Sau-lơ suốt 10-12 năm để minh họa rằng khi mọi phao an toàn đều bị lấy đi, Đức Chúa Trời trở thành nơi nương tựa duy nhất và đủ trọn vẹn. Thi Thiên 56, được Đa-vít viết khi bị bắt tại Gath, được trích dẫn với lời khuyên hội chúng hãy dùng bài này trong những lúc lo sợ: "Trong ngày sợ hãi, Tôi sẽ để lòng nhờ cậy nơi Chúa... Tôi để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ gì." Hê-bơ-rơ 6:19 được trích dẫn về hy vọng nơi Đức Chúa Trời như "cái neo vững vàng bền chặt của linh hồn".

Bài giảng kết thúc bằng lời kêu gọi thực tế dựa trên Giô-suê 1:5-6, 9 và Ga-la-ti 5:1. Mục sư nhắc nhở rằng sống trong sự tự do thường khó hơn sống trong nô lệ vì đòi hỏi sự chiến đấu, cố gắng và đối diện với thất bại. Đối với con cái Chúa trong Hội Thánh và những người sắp phục vụ trong Ban Điều Hành, lời Chúa dạy là "hãy vững lòng, bền chí, đừng lo sợ" vì Đức Giê-hô-va ở cùng ta. Liều thuốc duy nhất cho căn bệnh sợ hãi chính là đức tin.

Chủ đề

Đức tin và sự vâng phụcSự sợ hãi và hèn nhát là thiếu đức tinSự thành tín và lời hứa của Đức Chúa TrờiSợ chết và sợ thất bạiTự do trong Đấng Christ và nguy cơ trở về nô lệLãnh đạo Hội Thánh và sự can đảmNương cậy vào Đức Chúa Trời trong hoạn nạn