Hãy Suy Xét Kỹ Đường Lối Mình
Pastor Tan Thai · 15 tháng 1, 2023
Bài giảng dựa trên sách A-ghê giáo dục tín đồ về hai bài học quan trọng: ưu tiên trong đời sống và giá trị của sự phục vụ Chúa. Tiên tri A-ghê nhắc dân sự hãy xem xét lại ưu tiên của họ khi họ bỏ qua công việc xây lại đền thờ để tập trung vào cuộc sống cá nhân. Thông qua sự tuân phục của dân sự khi nghe lời kêu gọi, bài giảng cho thấy Chúa sẽ ban phước cho những ai đặt Ngài hàng đầu.
Bài giảng trình bày bối cảnh lịch sử của sách A-ghê, một trong ba tiên tri cuối cùng của Cựu Ước. Tiên tri A-ghê được Đức Chúa Trời sử dụng vào năm 520 trước Công Nguyên để kêu gọi dân sự Giu-đa, những người đã trở về từ lưu đày Babylon, quay trở lại công việc xây lại đền thờ sau 16 năm dài bỏ bê. Dân sự đã bỏ qua mục đích chính là phục vụ Chúa để tập trung vào đời sống cá nhân và gia đình của họ. Bối cảnh lịch sử cho thấy sự tàn phá đền thờ vào năm 586 trước Công Nguyên, 70 năm lưu đày, và sự cho phép của đế quốc Phê-rơ-sơ năm 538 trước Công Nguyên để xây lại ngôi đền.
Đoạn thứ hai phát triển bài học thứ nhất về ưu tiên trong đời sống. Dân sự thời A-ghê nói rằng "Thì giờ chưa đến" để xây lại nhà Đức Chúa Trời, nhưng thật ra họ đang tập trung vào xây dựng nhà riêng của mình. Bài giảng áp dụng nguyên lý này với cuộc sống hiện đại, nơi các tín đồ phải đối mặt với áp lực của xã hội về vật chất, thành công tài chính, và các yêu cầu công việc. Chúa Jêsus dạy rõ ràng trong Mục-đích 6:33 rằng "Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa." Sách A-ghê cho thấy rằng khi dân sự bỏ qua Chúa, họ làm nhiều nhưng gặt ít, ăn không no, và mọi công sức dường như vô ích.
Đoạn thứ ba trình bày bài học thứ hai về giá trị của sự phục vụ. Một số người lớn tuổi khóc lóc khi thấy nền của đền thờ được xây lại vì nó không so sánh được với vinh quang của đền thờ vua Sô-lô-môn xây dựng. Tiên tri A-ghê khích lệ họ cần can đảm và hành động, vì Chúa ở cùng họ. Bài giảng nhấn mạnh rằng chúng ta không nên so sánh công việc phục vụ của mình với của người khác, vì điều đó có thể dẫn đến tự cao hoặc tự ti. Thay vào đó, giá trị thực sự của sự phục vụ nằm ở sự hiện diện của Chúa, không phải ở kết quả vật chất hay so sánh với người khác. Chúa hứa rằng "vinh quang sau rốt của nhà nầy sẽ lớn hơn vinh quang trước," nhắc nhở chúng ta rằng công việc phục vụ Chúa có giá trị vô tận.
Chủ đề