VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Phúc Âm

Hãy Đến Xem

Pastor Tan Thai · 22 tháng 12, 2013

Lu-ca 2:10-12Lu-ca 2:4-11Lu-ca 2:12-14Lu-ca 7:36-50Lu-ca 192 Các vua 6:14-17Giăng 20:29Ma-thi-ơ 25:34-402 Cô-rinh-tô 5:17

Bài giảng Giáng Sinh kêu gọi hội chúng 'hãy đến xem' Chúa Jêsus — không chỉ bằng giác quan thể xác mà còn bằng mắt tâm linh. Sau khi gặp Chúa, mỗi cuộc đời đều được biến đổi và trở nên người mới trong Đấng Christ.

Bài giảng được trình bày vào Chúa nhật 22 tháng 12 năm 2013, lấy Lu-ca 2:10-12 làm nền tảng. Mục sư mở đầu bằng cách so sánh sự ra đời của hoàng tử Anh Quốc năm 2013 — được cả thế giới chú ý với tiếng súng chào mừng và điện văn từ các lãnh đạo quốc tế — với sự giáng sinh của Chúa Jêsus trong chuồng chiên tại Bết-lê-hem. Cũng như Abraham Lincoln sinh ra trong căn nhà gỗ nghèo nàn trong khi Napoleon đang chinh phục Âu Châu, sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại lại xảy ra trong sự thấp hèn và đơn sơ nhất.

Bài giảng đặt câu hỏi: Ai đã đến xem Chúa Jêsus và đến như thế nào? Những mục đồng đang chăn chiên trong đêm đã vâng lời thiên sứ và đến ngay. Các bác sĩ từ phương đông dù có học thức vẫn khiêm nhường hỏi đường khi không biết. Ngược lại, các thầy tế lễ cả và thầy thông giáo — dù biết rõ lời tiên tri về Đấng Mê-si — lại không đến. Mục sư nhắc đến nhiều nhân vật trong Tân Ước đã tìm đến Chúa với những động cơ khác nhau: Ni-cô-đem đến ban đêm, Xa-chên leo cây để được thấy Chúa, người phụ nữ có tội đến xức dầu thơm và lau chân Ngài bằng nước mắt.

Bài giảng nhấn mạnh rằng con người sống trong thế giới vật chất và nhận biết qua năm giác quan, nhưng để thật sự nhận biết Chúa thì cần giác quan tâm linh do Đức Thánh Linh ban cho. Mục sư dùng câu chuyện tiên tri Ê-li-sê trong 2 Các vua 6:14-17 để minh họa: tôi tớ của ông chỉ thấy quân thù bao vây cho đến khi Đức Chúa Trời mở mắt tâm linh cho ông thấy đạo quân thiên sứ. Câu hỏi được đặt ra: Chúng ta tìm thấy Đức Chúa Trời ở đâu ngày hôm nay — trong những ngôi thánh đường lộng lẫy hay trong những con người tầm thường? Dựa trên Ma-thi-ơ 25:34-40, mục sư chỉ ra rằng Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài qua những người rất hèn mọn.

Phần kết thúc bài giảng hướng đến sự thay đổi cuộc đời sau khi gặp Chúa. Mùa Giáng Sinh thường gắn liền với thương mãi và quà tặng vật chất, nhưng món quà Đức Chúa Trời ban cho nhân loại qua Chúa Jêsus là hoàn toàn miễn phí và có giá trị vĩnh cửu. Các mục đồng sau khi gặp Chúa đã trở về làm sáng danh Ngài. Mục sư trích 2 Cô-rinh-tô 5:17 để khẳng định rằng ai ở trong Đấng Christ thì trở nên người mới, và kết thúc bằng lời kêu gọi thực hành yêu thương cụ thể theo gương Charles Swindoll: tha thứ, hòa giải, cho đi cách vô danh, và yêu thương người lân cận như Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta trong Đấng Christ.

Chủ đề

Sự giáng sinh của Chúa JêsusĐức tin và giác quan tâm linhSự khiêm nhường khi đến với ChúaGặp gỡ Chúa và sự biến đổi cuộc đờiĐức Chúa Trời bày tỏ qua người thấp hènMón quà cứu rỗi miễn phíYêu thương thực hành trong mùa Giáng Sinh