Hãy Cầu Nguyện Thế Này
Pastor Tan Thai · 26 tháng 2, 2012
Bài giảng giải nghĩa Ma-thi-ơ 6:5-13, trong đó Chúa Jêsus dạy tín đồ tránh cầu nguyện như người giả hình hoặc người ngoại đạo, và hướng dẫn cầu nguyện theo mô hình Chúa đã ban. Lời cầu nguyện mẫu bao gồm bốn phần chính: cách xưng hô với Đức Chúa Trời, ưu tiên danh – nước – ý Chúa, cầu xin cho nhu cầu cá nhân, và xác nhận quyền tể trị của Ngài.
Bài giảng mở đầu bằng việc nhấn mạnh tầm quan trọng của cầu nguyện trong đời sống Cơ Đốc nhân — cầu nguyện không chỉ là cầu xin điều mình muốn, mà là hơi thở thiết yếu của đức tin. Mục sư chỉ ra rằng Ma-thi-ơ 6:5-13 là đoạn Kinh Thánh duy nhất Chúa Jêsus dạy một cách rõ ràng và cụ thể về nội dung và cách thức cầu nguyện, vì vậy đây là phần dạy dỗ đặc biệt quan trọng cho mọi tín đồ.
Phần đầu của bài giảng tập trung vào hai điều Chúa dạy cần tránh. Thứ nhất, đừng cầu nguyện như người giả hình — những người dâng hiến, cầu nguyện, nhịn ăn chỉ để được người khác nhìn thấy và ca tụng. Việc làm đúng với động cơ sai chỉ mang lại phần thưởng từ loài người, không phải từ Đức Chúa Trời. Thứ hai, đừng cầu nguyện như người ngoại đạo — dùng lời lặp vô ích vì nghĩ rằng nói nhiều sẽ được nhậm lời. Cầu nguyện thật sự phản ánh mối quan hệ và tâm tình của người tin với Chúa, không phải chỉ là nghi thức hay thói quen.
Phần hai của bài giảng trình bày mô hình cầu nguyện Chúa ban. Ưu tiên đầu tiên không phải là nhu cầu của bản thân, mà là ba điều thuộc về nước Trời: danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên. Điều này đòi hỏi người cầu nguyện phải ý thức trách nhiệm gìn giữ danh tiếng Đức Chúa Trời qua cuộc sống của mình, mở rộng vương quốc Ngài, và vâng theo ý chỉ Ngài thay vì ý riêng.
Sau khi đặt ưu tiên đúng đắn, Chúa dạy ba điều chúng ta được phép cầu xin: vật chất cần dùng mỗi ngày, sự tha thứ tội lỗi đi kèm với tấm lòng sẵn sàng tha thứ người khác, và sức mạnh từ Đức Thánh Linh để chiến thắng cám dỗ và thoát khỏi điều ác. Mục sư nhắc nhở hội chúng về sự nguy hiểm thật sự của ma quỉ qua các đoạn Kinh Thánh như 1 Phi-e-rơ 5:8 và Giu-đe 1:9, và cảnh báo rằng không ai có thể tự mình đứng vững nếu không có sự bảo vệ của Đức Chúa Trời.
Bài giảng kết thúc bằng việc xác nhận rằng nước, quyền và vinh hiển đều thuộc về Đức Chúa Trời. Đây là lời tuyên xưng mà người tin Chúa cần nhớ trong cuộc sống hằng ngày: mọi thành tựu, tài sản, và mối quan hệ đều là ân điển Ngài ban, không phải do công sức của bản thân. Mục đích tối cao của đời sống Cơ Đốc nhân là đem lại vinh quang cho Đức Chúa Trời.
Chủ đề