Hầu Việc Chúa – Nhượng Quyền Cho Chúa
Pastor Tan Thai · 27 tháng 10, 2019
Bài giảng dựa trên Ma-thi-ơ 5:38-42 giải thích rằng người muốn hầu việc Chúa phải chịu nhượng năm quyền tự do cá nhân: quyền trả thù, quyền bảo vệ danh dự, quyền làm chủ vật chất, quyền xử dụng thời gian, và quyền làm chủ tiền của. Đây là ý nghĩa thực tế của việc vác thập giá theo Đấng Christ.
Bài giảng mở đầu bằng việc nhắc đến tầm quan trọng của quyền tự do cá nhân trong xã hội hiện đại, rồi đặt câu hỏi: khi tin Chúa và hầu việc Ngài, tín đồ được gì và mất gì? Lời Chúa Jêsus Christ trong Ma-thi-ơ 16:24-26 được trích dẫn để chỉ rõ rằng muốn theo Ngài thì phải vác thập giá, tức là chịu chết đi cái tôi và mọi quyền tự do sống theo ý mình muốn. Mục sư nhấn mạnh rằng việc chịu nhượng quyền lợi còn khó hơn cả việc chịu khổ, và dẫn lời chứng của một giáo sĩ dày dạn kinh nghiệm để minh họa điều này.
Bài giảng triển khai lần lượt năm lãnh vực nhượng quyền dựa trên Ma-thi-ơ 5:38-42. Thứ nhất, nhượng quyền trả thù: luật 'mắt đền mắt, răng đền răng' vốn là mực thước cho quan án chứ không phải lý do để trả thù cá nhân. Rô-ma 12:17-21 dạy chớ lấy ác trả ác nhưng hãy dùng điều thiện thắng điều ác. Thứ hai, nhượng quyền bảo vệ danh dự: hình ảnh 'đưa má bên kia' tượng trưng cho sự sẵn lòng chịu nhục hai lần vì danh Chúa, như gương của nhà truyền giáo Hudson Taylor tại Trung Hoa. Thứ ba, nhượng quyền làm chủ vật chất: qua ngụ ngôn ta-lâng, Chúa dạy mọi tài sản đều thuộc về Ngài và tín đồ chỉ là người quản lý.
Thứ tư, nhượng quyền xử dụng thời gian và sức lực: hình ảnh người bị bắt đi một dặm mà đi luôn hai dặm cho thấy tín đồ cần tự nguyện dâng thời gian cho công việc Chúa thay vì chỉ làm điều bắt buộc. Rô-ma 14:7-8, 20-21 được trích dẫn để nhắc rằng dù sống hay chết, tín đồ đều thuộc về Chúa. Thứ năm, nhượng quyền xử dụng tiền của: 1 Giăng 3:18 nhắc nhở tình yêu thương phải được thể hiện bằng hành động thực tế giúp đỡ những người cùng túng chứ không chỉ bằng lời nói.
Bài giảng dùng gương của Phao-lô trong 1 Cô-rinh-tô 9 như minh họa thực tế nhất về nguyên tắc nhượng quyền. Phao-lô có đầy đủ quyền lấy vợ, quyền được hội thánh chu cấp tài chính như các sứ đồ khác, nhưng ông tự nguyện từ bỏ tất cả để không làm cản trở hay trì trệ công việc Chúa. Đây là biểu hiện của một người thật sự trưởng thành trong Chúa và yêu mến Đức Chúa Trời từ tận đáy lòng.
Bài giảng kết thúc bằng gương tối thượng của Đấng Christ trong Phi-líp 2:5-8: từ Đấng Sáng Tạo muôn vật, Ngài cam tâm trở thành con người, chịu sỉ nhục, đánh đập, bị phản bội, và chết trên thập tự giá để cứu tội nhân. Mục sư kêu gọi hội chúng 'có đồng một tâm tình như Đấng Christ', sẵn sàng từ bỏ quyền lợi cá nhân để phục vụ Chúa và mang Tin Lành đến cho người khác.
Chủ đề