Hầu Việc Chúa – Chịu Khổ, Chịu Nhượng
Pastor Tan Thai · 24 tháng 10, 2019
Bài giảng dựa trên Ma-thi-ơ 5:39-42 khám phá hai khía cạnh của sự hầu việc Chúa: chịu khổ và chịu nhượng quyền lợi cá nhân. Tác giả lập luận rằng chịu nhượng – tức là tự nguyện từ bỏ các quyền chính đáng của mình vì cớ công việc Chúa – còn khó hơn chịu khổ rất nhiều, và đây là dấu hiệu của sự trưởng thành thuộc linh thật sự.
Bài giảng mở đầu bằng cách chỉ ra rằng khi nghĩ đến sự hầu việc Chúa, nhiều tín đồ chỉ nghĩ đến điều tiêu cực như khổ cực và thử thách, mà quên đi niềm vui, ơn phước và sự yên ủi mà Chúa ban. Mục sư dùng lời của Phao-lô trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:19-20 và 3:7-8 để minh họa rằng tín đồ trưởng thành trong đức tin chính là nguồn vui và sự sống của người chân thật hầu việc Chúa.
Phần trọng tâm của bài giảng dựa trên Ma-thi-ơ 5:38-42, giải thích năm quyền lợi cá nhân mà người theo Chúa được kêu gọi phải chịu nhượng: quyền trả thù, quyền bảo vệ danh dự, quyền tích lũy và xử dụng tài sản, quyền xử dụng thời gian và sức lực, và quyền xử dụng tiền bạc. Mỗi quyền được minh họa bằng câu chuyện, ví dụ thực tế hoặc trường hợp trong Kinh Thánh – từ câu chuyện của nhà truyền giáo Hudson Taylor ở Trung Hoa cho đến tấm gương của Mô-se và dân Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng.
Mục sư đặc biệt nhấn mạnh rằng chịu nhượng khó hơn chịu khổ, bởi vì nó đòi hỏi một người biết rõ mình có quyền nhưng vẫn tự nguyện từ bỏ quyền đó. Sứ đồ Phao-lô trong 1 Cô-rinh-tô 9 được dùng làm gương tiêu biểu: ông có đầy đủ quyền được nhận sự chu cấp tài chánh từ hội thánh, có quyền lấy vợ và đem đi theo, nhưng ông tự nguyện từ bỏ tất cả để không làm cản trở sự phát triển của công việc Chúa.
Bài giảng kết thúc với tấm gương tuyệt vời nhất của sự chịu nhượng: chính Đức Chúa Jêsus Christ. Từ Đấng Sáng Tạo của vũ trụ, Ngài cam tâm trở nên con người, chịu bị phản bội, hành hạ, sỉ nhục và chết trên thập tự giá, để cứu chuộc những tội nhân. Lời Kinh Thánh trong Phi-líp 2:5-8 được trích dẫn để kêu gọi tín đồ hãy có cùng tâm tình như Đấng Christ – không chăm về lợi riêng mình nhưng chăm về lợi ích của người khác, sẵn lòng tự hạ mình và chịu nhượng quyền lợi cá nhân vì tình yêu thương và vì danh Ngài.
Chủ đề