VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Hai Chúa Của Đời Sống

Pastor Tan Thai · 8 tháng 8, 2020

Ma-thi-ơ 4:4Ma-thi-ơ 4:7Ma-thi-ơ 4:8-9Ma-thi-ơ 4:10Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:13Ma-thi-ơ 6:24Ma-thi-ơ 7:13-14Châm Ngôn 14:12-13Rô-ma 7:15-19Rô-ma 7:21-23

Bài giảng khám phá cám dỗ của Chúa Jêsus trong đồng vắng như biểu tượng của hai sự lựa chọn mà mỗi người đều phải đối mặt: con đường thế gian do ma quỉ dẫn dắt, hoặc con đường hẹp của Đức Chúa Trời. Mục sư chỉ ra rằng chọn con đường bánh và quyền thế không mang lại hòa bình thật sự, vì chỉ có Lời Đức Chúa Trời mới thỏa mãn nhu cầu tâm linh sâu xa của con người.

Bài giảng được mở đầu bằng câu chuyện về ba cám dỗ của ma quỉ đối với Chúa Jêsus trong đồng vắng (Ma-thi-ơ 4:1-10), được trình bày như ba lần đề nghị chọn giữa hai con đường sống. Cám dỗ thứ nhất là biến đá thành bánh — tức là đặt nhu cầu vật chất lên trên nhu cầu tâm linh. Chúa Jêsus bác bỏ bằng lời Kinh Thánh: "Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời" (Ma-thi-ơ 4:4). Cám dỗ thứ hai là thể hiện sự bảo vệ thần thượng để chiếm lòng dân, và cám dỗ thứ ba là thờ lạy ma quỉ để đổi lấy quyền trị vì các nước. Cả ba đều bị Chúa Jêsus từ chối bằng Lời Đức Chúa Trời.

Mục sư dùng nhiều bằng chứng lịch sử và xã hội để chứng minh rằng con đường thế gian không thể đem lại hòa bình thật sự. Ông kể lại kinh nghiệm cá nhân khi đến Hoa Kỳ năm 1980 với hy vọng tìm được "thiên đàng trên đất", nhưng thực tế là từ đó đến nay thế giới vẫn không ngừng có chiến tranh — từ Afghanistan, Iran-Iraq, Sudan, Congo đến Syria — với hàng triệu người tử vong. Ông cũng chỉ ra những vấn đề nội tại của xã hội Hoa Kỳ: nợ quốc gia khổng lồ, tỷ lệ trẻ em sinh ra ngoài hôn nhân rất cao, gia đình tan vỡ, lòng người trống vắng dù có đầy đủ vật chất. Cái chết bi thảm của tài tử Philip Hoffman và nhà thiết kế thời trang L'Wren Scott được nêu dẫn như minh chứng rằng có bánh, có thế gian không có nghĩa là có tất cả.

Bài giảng đi sâu vào bản chất của cuộc chiến thiêng liêng đang diễn ra trong tâm hồn mỗi người. Mục sư trích dẫn Rô-ma 7:15-23 của Phao-lô để minh họa sự xung đột nội tâm giữa điều muốn làm lành và sức lực của tội lỗi. Ông nhấn mạnh rằng ma quỉ là kẻ thù đáng sợ nhất, không phải vì hình dạng đáng sợ, nhưng vì sự khôn khéo tinh vi — dùng cả sự dư dật lẫn thiếu thốn, cả sự an toàn lẫn hiểm nguy để kéo người ta xa cách Đức Chúa Trời. Hình ảnh con sói Bắc Cực liếm lưỡi dao bọc trong máu đông lạnh được dùng như hình ảnh minh họa về sức hút chết người của vật chất.

Phần ứng dụng thực tế tập trung vào vai trò của Lời Đức Chúa Trời như vũ khí để đứng vững trước cám dỗ. Giống như Chúa Jêsus đáp lại ma quỉ bằng Kinh Thánh cả ba lần, người tin Chúa cần để Lời Chúa thấm vào đời sống hằng ngày để thay đổi quan niệm, lời nói và hành động. Mục sư cũng nhắc nhở rằng chọn đi theo Chúa không có nghĩa là cuộc đời chỉ toàn phước hạnh hay chỉ toàn gian khổ — con đường thập tự bao gồm cả hai — nhưng đây là con đường duy nhất dẫn đến sự sống đời đời. Bài giảng kết thúc bằng việc liên kết báp-têm và cám dỗ trong đồng vắng: ai bắt đầu làm công việc Chúa đều sẽ gặp thử thách, và đó là điều bình thường trong đời sống thuộc linh.

Chủ đề

Hai con đường sống: thế gian và con đường Đức Chúa TrờiCám dỗ của Chúa Jêsus trong đồng vắngSức hút chết người của vật chất và quyền lựcMa quỉ như chủ của thế gian và kẻ thù tâm linhLời Đức Chúa Trời là vũ khí chống lại cám dỗCuộc chiến nội tâm giữa tội lỗi và ý muốn làm lànhCon đường thập tự: vừa phước hạnh vừa thử thách