VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Hai Chúa Của Đời Sống

Pastor Tan Thai · 23 tháng 3, 2014

Ma-thi-ơ 4:4Ma-thi-ơ 4:7Ma-thi-ơ 4:8-9Ma-thi-ơ 4:10Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:13Ma-thi-ơ 6:24Ma-thi-ơ 7:13-14Châm Ngôn 14:12-13Rô-ma 7:15-19Rô-ma 7:21-23

Bài giảng này khám phá sự cám dỗ của ma quỉ đối với Đức Chúa Jêsus Christ trong đồng vắng như hình ảnh của hai sự lựa chọn căn bản trong đời sống: con đường thế gian hoặc con đường của Đức Chúa Trời. Mục sư chỉ ra rằng mỗi người đều phải chọn một trong hai chúa — hoặc Đức Chúa Trời, hoặc ma quỉ — và sự lựa chọn đó sẽ định hình toàn bộ đời sống, gia đình và xã hội.

Bài giảng mở đầu bằng phân tích ba lần ma quỉ cám dỗ Đức Chúa Jêsus Christ trong đồng vắng (Ma-thi-ơ 4:1-11), chỉ ra rằng mỗi cám dỗ đều là lời mời gọi chọn con đường thế gian thay vì con đường Đức Chúa Trời. Ma quỉ dụ Ngài hóa đá thành bánh để thỏa mãn nhu cầu vật chất, dụ Ngài thể hiện sự bảo vệ siêu nhiên để thu phục lòng dân, và dụ Ngài sấp mình thờ lạy nó để nhận lấy quyền thống trị cả thế gian. Cả ba lần, Đức Chúa Jêsus Christ đều từ chối bằng lời Kinh Thánh, khẳng định rằng con người không chỉ sống nhờ bánh mà còn nhờ mọi lời từ miệng Đức Chúa Trời.

Mục sư dùng nhiều dẫn chứng từ lịch sử và xã hội để cho thấy hậu quả của việc chọn con đường ma quỉ. Ông liệt kê hàng loạt cuộc chiến tranh từ năm 1979 đến nay với hàng triệu tử vong, chứng minh rằng dù tất cả mọi người đều muốn hòa bình nhưng thế giới vẫn đầy chiến tranh và khổ đau. Ông cũng phân tích xã hội Hoa Kỳ — một đất nước đầy đủ vật chất nhưng gánh nặng nợ quốc gia khổng lồ, gia đình tan vỡ, và lòng người trống vắng — để minh họa rằng bánh và quyền lực không thể lấp đầy nhu cầu tâm linh sâu xa nhất của con người.

Bài giảng nhấn mạnh rằng cuộc chiến thật sự không phải ở bên ngoài mà ở bên trong tâm hồn mỗi người. Mục sư trích Rô-ma 7:15-23, trong đó Phao-lô mô tả cuộc tranh chiến nội tâm giữa điều mình muốn làm và điều mình thực sự làm, để chỉ ra rằng ma quỉ là kẻ thù đáng sợ nhất của loài người — không phải chiến tranh hay bệnh tật. Ma quỉ không hiện ra xấu xa mà có thể xuất hiện như một nhân vật đẹp đẽ, khôn ngoan, tìm mọi cách để làm người ta xa cách Đức Chúa Trời.

Mục sư kết luận bằng lời khích lệ thực tế: Lời Chúa trong Kinh Thánh là phương tiện chính yếu giúp Cơ Đốc nhân chống lại cám dỗ và tiếp tục đi theo con đường hẹp. Cũng như Đức Chúa Jêsus Christ dùng Kinh Thánh để đáp trả cả ba cám dỗ, mỗi ngày để lời Chúa thấm vào đời sống sẽ thay đổi quan niệm sống, cách cư xử và hành động. Chọn theo Chúa không có nghĩa là cuộc đời chỉ toàn phước hạnh hay chỉ toàn khổ đau, nhưng là con đường gồm cả hai — và cuối cùng dẫn đến sự sống đời đời.

Chủ đề

Hai con đường sống: thế gian và Đức Chúa TrờiSự cám dỗ của ma quỉ và cách chống lại bằng Kinh ThánhNhu cầu tâm linh vượt trên nhu cầu vật chấtHậu quả xã hội của việc chọn con đường tội lỗiBản chất và chiến thuật của ma quỉCuộc chiến tâm linh nội tâmVai trò của Lời Chúa trong đời sống Cơ Đốc nhânSự lựa chọn giữa phục vụ Đức Chúa Trời hoặc Ma-môn