Gương Một Người Cha
Pastor Tan Thai · 17 tháng 6, 2017
Bài giảng phân tích câu chuyện trong 2 Sa-mu-ên 13–14 về vua Đa-vít như một người cha thụ động, thiên vị và thờ ơ đối với con cái, dẫn đến những hậu quả thảm khốc trong gia đình và cả quốc gia. Từ đó, bài giảng kêu gọi các bậc cha mẹ chủ động dạy dỗ, kỷ luật và nuôi dưỡng con cái theo con đường Chúa, bắt đầu từ khi chúng còn nhỏ.
Bài giảng được trình bày nhân Chúa Nhật Ngày Cha (18/06/2017), dựa trên câu chuyện trong 2 Sa-mu-ên 13–14 về gia đình vua Đa-vít. Mục sư nhấn mạnh rằng mục đích không phải để lên án Đa-vít, nhưng để cùng nhau rút ra bài học từ những lầm lỗi của ông với tư cách người cha. Đa-vít là một vị vua tài giỏi, dũng cảm, được Đức Chúa Trời ban phước, nhưng ông lại là một người cha thất bại: thụ động, thiên vị, và không chịu kỷ luật con cái.
Sau khi Đa-vít phạm tội tà dâm với Bát-sê-ba và giết chồng bà là U-ri, tiên tri Na-than đã tiên đoán rằng gươm sẽ không hề thôi hủy hoại nhà ông. Hậu quả đầu tiên là Am-nôn, con trưởng, hãm hiếp Ta-ma, em gái cùng cha khác mẹ. Vua Đa-vít nghe biết, giận lắm nhưng không hề trừng phạt Am-nôn. Sự im lặng và thụ động của vua có thể xuất phát từ chính tội lỗi của ông trong quá khứ, khiến ông mất đi thẩm quyền để dạy bảo, kỷ luật con. Bài giảng cũng chỉ ra rằng Đa-vít không hề khóc cho Ta-ma, người con gái mình bị hủy hoại cả cuộc đời, nhưng lại để tang suốt ba năm cho Am-nôn sau khi bị Áp-sa-lôm ám sát — điều này phản ánh sự thiên vị trầm trọng và thái độ trọng nam khinh nữ trong xã hội thời bấy giờ.
Sự vô tâm của Đa-vít đối với Ta-ma đã gieo vào lòng Áp-sa-lôm sự thù hận và khinh thường cha. Kết quả là Áp-sa-lôm không chỉ giết Am-nôn mà còn âm mưu xoán ngôi cha, dẫn đến chiến tranh tàn khốc khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng. Bài giảng dùng hình ảnh hòn đá ném xuống mặt hồ để minh họa: sóng gợn từ sự thụ động của một người cha đã lan ra từ gia đình đến cả quân đội và quốc gia. Lời Kinh Thánh trong Ê-phê-sô 6:4 và Cô-lô-se 3:21 được trích dẫn để nhắc nhở người làm cha không được chọc giận con, nhưng phải dùng sự sửa phạt và khuyên bảo của Chúa mà nuôi dưỡng chúng.
Bài giảng cũng nêu kết quả nghiên cứu của giáo sư Peggy Drexler (Đại học Cornell) và Tiến sĩ DelPriore (Đại học Utah) cho thấy sự hiện diện ấm áp và tích cực của người cha có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển và những quyết định của con gái. Lời của Đại Tướng Douglas MacArthur khi nhận giải thưởng người cha tốt năm 1942 cũng được trích dẫn: ông nói rằng ông hãnh diện hơn muôn ngàn lần khi là một người cha hơn là một vị tướng.
Bài học thực tiễn được rút ra là cha mẹ phải chủ động tham gia vào đời sống các con từ khi còn nhỏ, không chờ đến khi có chuyện xấu xảy ra mới la lối giận dữ. Châm-ngôn 22:6 được trích dẫn: dạy trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi về già cũng không lìa khỏi đó. Người làm cha không chỉ dạy lý thuyết, mà phải cầm tay dẫn con cùng đi trên con đường Chúa. Hành động của con cái phản ánh sự đầu tư thường xuyên, kiên nhẫn của cha mẹ từ thuở ấu thơ cho đến tuổi thành niên.
Chủ đề