VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Giữa Hai Con Đường

Pastor Tan Thai · 16 tháng 5, 2021

Sáng Thế Ký 2:16-17Phục Truyền Luật Lệ Ký 30:15-19Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:4-5Thi Thiên 1:6Giô-sua 24:15Ma-thi-ơ 7:13-14Giăng 14:6Giăng 10:91 Giăng 5:11-12Công Vụ 4:12

Bài giảng trình bày lẽ thật Kinh Thánh rằng trong đời sống tâm linh chỉ có hai sự lựa chọn: đường hẹp dẫn đến sự sống qua Đức Chúa Jêsus Christ, hay đường rộng của thế gian dẫn đến sự hư mất. Mỗi người cần cân nhắc và quyết định chọn một trong hai con đường, vì sự im lặng cũng là một quyết định.

Bài giảng mở đầu bằng hình ảnh sinh động về sự đa dạng của lựa chọn trong đời sống vật chất ngày nay — từ hàng trăm loại kem đánh răng đến điện thoại thông minh — để dẫn dắt người nghe nhận ra rằng không phải mọi lựa chọn đều có giá trị ngang nhau. Mục sư nhắc rằng dù thế giới hiện đại cổ súy quan điểm tương đối, cho rằng mọi tôn giáo và lối sống đều đúng như nhau, thì Kinh Thánh lại dạy khác hẳn: trong lĩnh vực tâm linh, chỉ có hai sự lựa chọn.

Xuyên suốt Kinh Thánh, từ vườn Ê-đen qua Mô-se, Giô-sua, cho đến bài giảng trên núi của Chúa Jêsus, ĐCT luôn đặt trước loài người hai lựa chọn rõ ràng: sự sống hay sự chết, phước lành hay rủa sả, thờ phượng Đức Chúa Trời hay thờ thần khác. Mô-se dạy dân Y-sơ-ra-ên trước khi vào đất hứa: "Hãy chọn sự sống" (Phục Truyền Luật Lệ Ký 30:19). Giô-sua khẳng định: "Ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va" (Giô-sua 24:15). Thi Thiên 1 cũng phân biệt rõ ràng giữa người công bình và kẻ độc ác.

Đức Chúa Jêsus Christ khẳng định Ngài chính là cửa hẹp và con đường duy nhất dẫn đến sự sống: "Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha" (Giăng 14:6). Kinh Thánh tiếp tục xác nhận điều này qua 1 Giăng 5:11-12 và Công Vụ 4:12. Con đường hẹp không phải vì Đức Chúa Trời tàn nhẫn, mà vì chỉ có một sự cứu rỗi, một lẽ thật tuyệt đối, một Hội Thánh duy nhất trong thân thể Đấng Christ.

Bài giảng dùng các ví dụ thực tế và lịch sử để minh họa hai con đường: sự tương phản giữa Áp-ra-ham và Lót, giữa Billy Graham và Charles Templeton — người từ bỏ đức tin để viết quyển sách "Farewell to God". Những điều như trung tín nhóm lại trong ngày Chúa nhật, không bỏ sự thông công cùng Hội Thánh, hay không chạy theo lợi nhuận vật chất đều là những cách biểu hiện cụ thể của việc chọn đi đường hẹp.

Mục sư kết luận rằng mỗi người không thể đứng trung lập hay lúc theo đường này lúc theo đường kia. Sau khi nghe lời dạy của Đức Chúa Jêsus Christ, mỗi người phải quyết định dứt khoát. Sự cứu rỗi và sự sống đời đời không đến từ việc ăn hiền ở lành, từ đạo đức, từ khoa học, hay từ bất kỳ tôn giáo nào — mà chỉ đến từ Đức Chúa Jêsus Christ mà thôi. Tín đồ đã tin Chúa cũng cần thường xuyên nhắc nhở chính mình đừng rời bỏ con đường hẹp để chạy theo đường rộng của thế gian.

Chủ đề

Hai con đường: đường hẹp và đường rộngSự cứu rỗi duy nhất qua Đức Chúa Jêsus ChristLựa chọn và trách nhiệm cá nhânChủ nghĩa tương đối và lẽ thật tuyệt đối của Kinh ThánhMôn đồ hóa và sự trung tín theo ChúaSự sống đời đời và sự hư mấtThẩm quyền Kinh Thánh về đạo đức và tôn giáo