Giữa Hai Con Đường
Pastor Tan Thai · 17 tháng 5, 2019
Bài giảng trình bày rõ ràng rằng Đức Chúa Trời đặt trước mỗi người hai sự lựa chọn: con đường hẹp dẫn đến sự sống trong Đức Chúa Jêsus Christ, và con đường rộng dẫn đến sự hư mất. Dựa trên Ma-thi-ơ 7:13-14 và nhiều phân đoạn Kinh Thánh khác, bài giảng kêu gọi mỗi người phải quyết định dứt khoát và chọn đi con đường hẹp của Chúa.
Bài giảng mở đầu bằng cách quan sát thực tế đời sống hiện đại: con người phải đối mặt với vô số sự lựa chọn hàng ngày, từ những điều nhỏ nhặt đến những quyết định định hướng cả cuộc đời. Mục sư dẫn lời Eleanor Roosevelt rằng triết lý sống không được bày tỏ qua lời nói mà qua những lựa chọn thực tế. Ông cũng phân tích ba quan điểm phổ biến trong xã hội hiện đại: không có sự lựa chọn nào tuyệt đối đúng, mọi cách sống đều có giá trị ngang nhau, và đạo nào cũng tốt như nhau — rồi đối chiếu những quan điểm đó với lời dạy của Kinh Thánh.
Phần trung tâm của bài giảng chứng minh rằng từ buổi đầu sáng tạo, Đức Chúa Trời luôn đặt trước con người chỉ hai sự lựa chọn: tin hay không tin, vâng lời hay không vâng lời. Điều này thể hiện qua lệnh truyền trong Sáng-thế Ký 2:16-17, qua biểu tượng hai ngọn núi Ga-ri-xim và Ê-banh trong Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:15-19, qua điều răn lớn nhất trong Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4-5, và qua hình ảnh người công bình và kẻ độc ác trong Thi-thiên 1. Mục sư nhấn mạnh rằng sự lựa chọn tương đối là ảo tưởng — ngay cả khi không chọn, thì đó đã là một sự chọn lựa rồi.
Bài giảng tiếp tục khai triển lời dạy của Đức Chúa Jêsus Christ trong Ma-thi-ơ 7:13-14 về cửa hẹp và cửa rộng. Mục sư trình bày ba lý do tại sao con đường dẫn đến sự sống lại là đường hẹp: vì chỉ có một Đức Chúa Trời và một sự cứu rỗi qua Đức Chúa Jêsus Christ; vì đó là con đường khó đi, đầy thử thách và cám dỗ; và vì chỉ có ít người chịu đi. Các câu Kinh Thánh nền tảng được trích dẫn gồm Giăng 14:6, 1 Giăng 5:11-12, Công-vụ 4:12, và Giăng 10:9-10 để khẳng định sự cứu rỗi chỉ đến qua Đức Chúa Jêsus Christ mà thôi.
Mục sư cũng chỉ ra sự hấp dẫn của con đường rộng: sống theo sở thích, không bị ràng buộc, không cần thờ phượng mỗi Chúa nhật, không cần dự nhóm cùng hội thánh. Ông nhắc nhở rằng sự cứu rỗi không đến từ đạo đức tốt lành, từ lương tâm trong sạch, hay từ bất kỳ tôn giáo nào, nhưng chỉ đến từ Đức Chúa Jêsus Christ mà thôi. Câu chuyện về Giô-sua và gia đình ông trong Giô-sua 24:15 được dùng như một gương mẫu về sự lựa chọn dứt khoát theo Đức Chúa Trời.
Bài giảng kết thúc với lời kêu gọi tha thiết: mỗi người phải lắng nghe, cân nhắc, rồi quyết định chọn đi con đường hẹp của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jêsus Christ, dù phải đối mặt với chống đối và khó khăn. Mục sư cũng nhắc nhở các tín đồ đã tin Chúa rằng nhiều lần họ vẫn bỏ đường hẹp để chạy theo đường rộng của thế gian, và cần trở lại với sự lựa chọn ban đầu của mình.
Chủ đề