Giữ Trọn Đức Tin – Phần 2
HT Albuquerque · 8 tháng 2, 2025
Bài giảng này dựa trên 2 Ti-mô-thê 4:9-22, những lời cuối cùng của sứ đồ Phao-lô viết cho người con tinh thần thân yêu Tim trong lúc sắp bị hành quyết tại La-mã. Phao-lô nhắc đến 18 người trong những câu KT này để cho thấy rằng đến cuối đời, quan hệ với con người quan trọng hơn bất cứ thành tích nào. Bài giảng chỉ ra nguy hiểm của việc ham mê đời này như Đê-ma đã làm, và sự tôn cao của sự tha thứ, dù bị tất cả bỏ rơi như Phao-lô trong phiên tòa.
Bài giảng này tập trung vào phần cuối của lá thư 2 Ti-mô-thê (câu 9-22), những lời cuối cùng của sứ đồ Phao-lô viết cho người con tinh thần Tim trong lúc bị giam lỏng tại thành La-mã chuẩn bị bị hành quyết. Phao-lô nhắc đến 18 tên người trong chỉ 13 câu Kinh Thánh, mỗi tên đều có ý nghĩa riêng trong công việc hầu việc Chúa. Điều này cho thấy rằng đến cuối đời, điều quan trọng nhất không phải là những vật chất hay thành tích mà là những quan hệ với con người. Tình yêu thương, lòng quan tâm của Phao-lô dành cho Tim và các anh em đồng công là nội dung chính của bài giảng.
Bài giảng phân tích tình huống bi thương của Phao-lô khi bị Đê-ma lìa bỏ vì ham mê đời này, khi tất cả những người đồng công đều phải rời đi để phục vụ ở các nơi khác. Đặc biệt là cảnh cô đơn trong phiên tòa thứ nhất khi tất cả mọi người đều bỏ rơi ông, kể cả bác sĩ Lu-ca, nhưng thay vì oán trách hay mất tin tưởng, Phao-lô lại cầu xin Chúa đừng chấp trách họ. Sự tha thứ này xuất phát từ niềm tin chắc chắn rằng Chúa vẫn đứng bên ông, ban năng lực cho ông rao truyền Tin Lành chu toàn cho tất cả dân ngoại đều nghe.
Bài giảng đưa ra bảy bài học thực tế cho tín đồ: không ai quan trọng đến nỗi Chúa không thể thay thế; phải coi chừng cám dỗ của đời này vì ham mê đời nầy dẫn đến sa ngã; khởi đầu không quan trọng bằng kết thúc, như chứng tích của Đê-ma và Mác; sẽ có lúc bị chống đối hoặc bỏ rơi trong hành trình đánh đổi cho Chúa. Các lãnh đạo trưởng thành phải đào tạo những Ti-mô-thê để tiếp nối công việc Chúa, phải tha thứ dù bị tất cả bỏ rơi, tin rằng Chúa vẫn giúp đỡ và giải thoát khỏi mọi điều ác. Cuối cùng, thậm chí Phao-lô cũng cần sự hiện diện và khích lệ của anh em, vì không ai có thể làm tất cả mọi việc một mình, chúng ta cần nhau để san sớt những nhiệm vụ lớn lao của Chúa.
Chủ đề