VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Giàu Trong Chúa

Pastor Tan Thai · 17 tháng 10, 2018

Sáng Thế Ký 12:7Sáng Thế Ký 12:10Sáng Thế Ký 13:2-17Sáng Thế Ký 14Sáng Thế Ký 18-19Hê-bơ-rơ 11:8-10II Cô-rinh-tô 8:9

Bài giảng này khám phá cuộc đời Áp-ra-ham qua Sáng Thế Ký 13, so sánh tham vọng của Lót, của Áp-ra-ham, và của Chúa Giê-xu. Trọng tâm là lời kêu gọi của Đức Chúa Trời đòi hỏi bạn phải thay đổi nền tảng cuộc sống, từ bỏ việc tìm kiếm sự thỏa mãn trong tiền bạc hay địa vị để hoàn toàn tin cậy vào ân điển Ngài.

Bài giảng mở đầu bằng việc đặt Cơ Đốc giáo ngoài trục tư tưởng tự do-bảo thủ của xã hội. Mục sư lập luận rằng trong xã hội truyền thống, bổn phận xã hội định nghĩa con người, còn trong xã hội cá nhân chủ nghĩa thì chính bản thân định nghĩa mình. Nhưng Cơ Đốc giáo khẳng định điều định nghĩa con người chính là lời kêu gọi của Đức Chúa Trời — một thực tế không nằm trên bất kỳ trục tư tưởng thế gian nào. Vì vậy, Hội Thánh luôn bị coi là nguy hiểm và khó đoán trong mọi nền văn hóa.

Phần thứ nhất phân tích tham vọng của Lót. Khi đất đai không đủ nuôi cả hai người, Lót nhìn xuống đồng bằng sông Giô-đanh xanh tươi và chọn nơi có thể tiếp tục làm giàu. Học giả Do Thái Robert Alter chỉ ra rằng trong câu 10, cụm từ 'giống như vườn của Đức Chúa Trời' không chỉ là hình ảnh văn học, mà phản ánh khát vọng thuộc linh sâu xa. Lót không chỉ muốn giàu có; ông đang tìm lại vườn Ê-đen — sự hoàn chỉnh, ý nghĩa, và giá trị bản thân. Nhưng đây là sai lầm căn bản: ông muốn vườn của Chúa mà không có Chúa.

Phần thứ hai phân tích tham vọng của Áp-ra-ham. Trong một xã hội gia trưởng, Áp-ra-ham đáng lẽ có quyền chọn trước, nhưng ông đã nhường quyền đó cho Lót. Hành động này không phải là thường tình mà xuất phát từ nền tảng đã thay đổi — ông tìm sự bảo đảm trong ân điển Đức Chúa Trời chứ không trong tiền bạc hay địa vị. Hê-bơ-rơ 11:8–10 cho thấy đức tin của Áp-ra-ham là đặt nền tảng vào thành có nền móng vững chắc mà Đức Chúa Trời là Đấng kiến tạo. Mục sư nhấn mạnh rằng bước đi ăn năn của Áp-ra-ham về lại Bê-tên trong câu 3–4, sau thất bại ở Ai Cập, là bằng chứng quan trọng nhất cho thấy ông thực sự dựa vào ân điển: người thực sự nghe lời kêu gọi của Chúa được nhận ra qua cách xử lý sự thất bại của chính mình.

Phần thứ ba hướng đến tham vọng của Chúa Giê-xu. Mục sư vẽ lên bức tranh song song: Đức Chúa Trời đưa Áp-ra-ham lên đỉnh núi và hứa ban tất cả những gì mắt ông thấy, trong khi Sa-tan đưa Chúa Giê-xu lên đỉnh núi và chào mời những thứ vốn đã thuộc về Ngài. Chúa Giê-xu từ chối con đường không phải thập giá, chấp nhận từ bỏ tất cả — sự giàu có, vinh quang, và sự hiện diện của Cha — để cứu chuộc loài người. Dẫn chứng từ II Cô-rinh-tô 8 được dùng để kết luận: 'Ngài vốn giàu, nhưng vì anh em mà trở nên nghèo, hầu cho anh em nhờ sự nghèo của Ngài mà trở nên giàu.'

Bài giảng kết thúc với lời mời gọi thực tế: không thể sống như Áp-ra-ham chỉ bằng cố gắng noi gương ông, mà phải tin nhận Đấng mà Áp-ra-ham chỉ về. Khi bạn biết rằng nhờ Chúa Giê-xu, mình đã có tất cả trong ân điển Đức Chúa Trời, thì mối quan hệ với tiền bạc, danh vọng, và thất bại sẽ được biến đổi hoàn toàn.

Chủ đề

Lời kêu gọi của Đức Chúa Trời và bản sắc Cơ Đốc nhânTham vọng, tiền bạc và việc tìm kiếm ý nghĩa cuộc sốngThay đổi nền tảng — từ thành tích sang ân điểnĂn năn và xử lý sự thất bại cá nhânSự cứu chuộc của Đấng Christ và ý nghĩa của II Cô-rinh-tô 8:9Đức tin của Áp-ra-ham như hình bóng về Đấng ChristSự xa cách khỏi vườn Ê-đen và nỗi khát vọng thuộc linh của con người