Giáo Lý Kinh Thánh về Hội Thánh
HT Albuquerque · 1 tháng 8, 2025
Bài giảng khẳng định rằng Hội Thánh không phải là lựa chọn tùy chọn mà là yêu cầu thiết yếu cho những người theo Đấng Christ thực sự. Tác giả chỉ ra rằng Kinh Thánh dạy rằng các tín hữu được kết hợp với thân thể Đấng Christ và không thể tuân theo các lệnh Kinh Thánh về yêu thương lẫn nhau, phục vụ lẫn nhau ngoài Hội Thánh.
Bài giảng mở đầu bằng cách xác định vấn đề chính: trong thời đại Cơ Đốc nhân thực hành lỏng lẻo, nhiều người tuyên bố yêu thương Đấng Christ nhưng bác bỏ Hội Thánh. Tác giả đặt ra câu hỏi trực tiếp liệu có thể là một tín hữu thực sự mà không tham gia Hội Thánh, và trả lời rõ ràng rằng Kinh Thánh không chứng thực quan điểm này. Ông giải thích rằng Hội Thánh không phải là một tòa nhà, chương trình hay câu lạc bộ xã hội, mà chính là thân thể Đấng Christ như được dạy trong 1 Cô-rintô 12:27 và Ê-phê-sô 2:19.
Đoạn thứ hai phát triển luận điểm rằng Kinh Thánh chứa đầy những lệnh "lẫn nhau" mà không thể tuân theo bên ngoài Hội Thánh. Những lệnh này bao gồm yêu thương lẫn nhau, phục vụ lẫn nhau, tha thứ lẫn nhau, và chịu đựng gánh nặng lẫn nhau. Tác giả trích dẫn Hê-bơ-rơ 10:24-25 để chứng minh rằng Kinh Thánh không chỉ khuyến khích mà còn ra lệnh cho những tín hữu không bỏ cuộc tập hợp của mình. Ông lập luận rằng những người từ bỏ sự tập hợp với Hội Thánh không được khen tặng mà bị cảnh báo, và điều này được coi là một thói quen dẫn đến sự ủy mị thuộc linh.
Đoạn thứ ba áp dụng sứ điệp vào sự thực của tín hữu hiện đại, chỉ ra rằng khi ai đó rời khỏi Hội Thánh, họ trở thành luật pháp cho chính mình mà không có sự quản lý, dẫn dắt, hay bảo vệ cộng đồng. Tác giả cảnh báo rằng các tín hữu bị cô lập trở thành mục tiêu dễ dàng cho Sa-tan, như được mô tả trong 1 Phê-tơ 5:8. Ông nhấn mạnh rằng Hội Thánh là nơi Lời Đức Chúa Trời được giảng dạy một cách đúng đắn, các lễ nghi được thực hiện trung thành, và các thánh tử được trang bị để hoàn thành công vụ.
Đoạn thứ tư chứng minh rằng Hội Thánh là phương tiện được Đức Chúa Trời chọn để hiển thị vinh quang và sự khôn ngoan của Ngài cho thế gian, như được dạy trong Ê-phê-sô 3:10. Tác giả làm rõ rằng tuy cứu rỗi không phải đến từ tham dự nhà thờ, một trái tim thực sự được tái sinh sẽ yêu thương những gì Đấng Christ yêu thương, và Đấng Christ yêu thương Hội Thánh của Ngài. Ông kết luận bằng cách khẳng định rằng không có ai có thể là một tín hữu trung thành, vâng lời, và trưởng thành trong dài hạn mà từ bỏ Hội Thánh.
Đoạn thứ năm nhấn mạnh rằng sự phục vụ tâm linh, sự trưởng thành trong đức tin, và sự bảo vệ thuộc linh của các tín hữu được thực hiện thông qua Hội Thánh. Tác giả chỉ ra rằng từ thời kỳ sơ khai, những tín hữu không được coi là những người hành động độc lập mà được khắc họa là những người được kết lại với nhau trong các cộng đồng giao ước nơi sự thật được giảng dạy, tội lỗi được chỉ trích, những ân tứ thuộc linh được thực hành, và danh Đấng Christ được tôn vinh. Ông nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời không chỉ cứu những cá nhân mà cứu một dân tộc cho chính Ngài, và dân tộc đó là Hội Thánh.
Chủ đề